Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Cuộc đua giữa Manchester United và Chelsea:
Quyền tự quyết
Lao Động Cuối tuần số 18 Ngày 04/05/2008 Cập nhật: 10:43 AM, 29/04/2008
Dù đánh bại M.U, nhưng Chelsea (phải) vẫn bất lợi trong cuộc đua đến ngôi vô địch.
(LĐCT) - M.U đã thua Chelsea 1-2 trong "trận chung kết... nửa vời" tối thứ Bảy rồi (26.4), nhưng họ vẫn xếp đầu bảng, dù cùng 81 điểm như Chelsea, bởi hơn hiệu số bàn thắng bại. HLV A.Ferguson cùng trợ lý C.Queiroz rất bực tức vì cho rằng bị trọng tài ép.

Nhưng có lẽ đó chỉ là đòn tâm lý, bởi cả hai cùng còn 1 trận sân nhà, 1 trận sân khách; nên quyền tự quyết vẫn thuộc về nhà ĐKVĐ...

1. Đội trưởng J.Terry cho rằng, chiến thắng trước M.U là đủ để Chelsea giành chức vô địch. Sự phấn khích ấy là có cơ sở, nhưng họ phải hội đủ hai điều kiện. Điều kiện cần là họ phải thắng cả 2 trận còn điều kiện đủ là M.U phải mất ít nhất 1 điểm ở 2 trận còn lại. Điều kiện cần, Chelsea có tạo được?

Thứ hai tuần sau (5.5), Chelsea sẽ hành quân đến sân St Jame’s Park - cửa ải đầu tiên đầy gian khó. Đành là Newcastle đã hết hy vọng ở mọi đấu trường; nhưng thầy trò K.Keegan giờ đang chơi rất hưng phấn sau giai đoạn giữa mùa èo uột. Đã 8 trận gần đây, Newcastle bất bại. "Chích choè" không hề muốn chia tay mùa giải bằng một thất bại ê chề trên sân nhà. Trái lại, quật ngã "gã nhà giàu" Chelsea, khiến đối thủ bị hất xa cuộc đua càng khiến Newcastle được nhắc đến nhiều hơn. 

Ở lượt đi, cũng phải mãi tới phút 87, S.Kalou mới giúp Chelsea thắng 2-1. Vì vậy, chiến thắng là không dễ, đặc biệt khi Newcastle đang thăng hoa và muốn đòi nợ, muốn trở thành kẻ phá bĩnh để cuộc đua thêm bất ngờ. Nhưng ngay cả khi vượt qua cửa ải này, Chelsea vẫn phải mở một cánh cửa cuối cùng đầy nặng nhọc.

Tối 11.5, dù có lợi thế sân nhà nhưng trước một Bolton có thể vẫn đang vẫy vùng trong cuộc chiến trụ hạng thì việc giành chiến thắng trước đối thủ đã ở thế chân tường là điều không hề dễ dàng. Ngay cả khi thắng Sunderland (đã chắc chắn trụ hạng) cuối tuần này trên sân nhà, Bolton cũng chưa rõ số phận, bởi nó còn phụ thuộc vào kết quả các trận khác (Fulham - Birmingham, Reading - Tottenham). Tóm lại, với Chelsea, phải đến những giây phút cuối cùng của mùa giải, mới biết họ có hoàn thiện được điều kiện cần hay không.

2. Về điều kiện đủ, họ không thể can dự. ĐKVĐ M.U đá sớm hơn ở vòng 35, trước Chelsea đến 2 ngày, nên có thể bị sức ép ít nhiều. Nhưng thứ Bảy này, họ có lợi thế sân nhà, lại chỉ gặp West Ham (đang đứng thứ 10) không còn mục tiêu gì. Tất nhiên, West Ham cũng không dễ buông xuôi, bởi làm bẽ mặt "đại gia" như M.U bao giờ cũng là niềm thích thú của không ít đội bóng chiếu dưới. Nhưng muốn là một chuyện, thực hiện được hay không lại là chuyện khác.

Ngôi sao của M.U mùa này, C.Ronaldo vừa giành danh hiệu "Cầu thủ của năm" của Premier League. Phần thưởng ấy là xứng đáng, bởi những gì anh đã làm được cho đội bóng (đã ghi 38 bàn ở mọi đấu trường, tính đến trước trận gặp Barca). Nhưng để thuyết phục hoàn toàn, theo như cựu HLV Chelsea, Jose Mourinho, Ronaldo cần cùng M.U giành thêm ít nhất một chức vô địch.

Trận tiếp West Ham là một cơ hội đưa M.U nhích về đích. Nếu M.U thắng, sức ép sẽ lại đè nặng lên Chelsea. Và có thể, khi vòng 35 khép lại mà cả hai vẫn bằng điểm, M.U vẫn giành quyền tự quyết. Và M.U lại có lợi thế hơn, bởi trận đấu trên sân Wigan ở ngày cuối của mùa giải, 11.5 cũng không thật nhiều áp lực, vì Wigan cũng như West Ham, đã thảnh thơi ở lại Premier League.

3. Cuối mùa bóng, cả hai đều có những sự trở lại của các trụ cột. Không lý gì có thể đổ lỗi cho thất bại vì thiếu vắng nhân sự. Cuối mùa bóng, họ đều còn chinh chiến ở cả hai đấu trường (cùng lọt vào bán kết Champions League). Không lý gì có thể lấy cớ vì bị phân tâm, bị kiệt sức.

Giờ đã là chặng nước rút. Cả hai cùng còn hai trận với các đối thủ dưới cơ ở phía trước, cùng lợi thế 1 sân nhà, 1 sân khách. Thật không dễ dàng trước sức ép phải thắng cả hai trận còn lại. Nhưng đường đến đỉnh vinh quang càng gian nan nó càng khiến đội bóng giành được nó thêm niềm phấn khích. Quyền tự quyết, giờ thuộc cả về họ. Và cuộc đua giờ chót chỉ được quyết định bằng năng lực thực sự của họ. Và có thể, thêm một chút may mắn.

ĐKVĐ M.U đang có lợi thế hơn chút đỉnh, nhờ hiệu số bàn thắng - bại của họ (+53 so với +37). Nhưng biết đâu đấy, kết quả cuộc đua của họ ở Champions League giữa tuần này cũng sẽ đóng vai trò không nhỏ trong cuộc đua ở quốc nội, bởi sự thành bại của họ sẽ ảnh hưởng đến hai trận cuối ở Premier League, ít nhất về mặt tâm lý. Và biết đâu đấy, "kẻ chầu rìa" ở giữa mùa bóng (Chelsea), cứ lầm lũi về đích, khi lần lượt vượt qua từng đối thủ (Arsenal, M.U). Nếu thế, bóng đá lại thêm sức sống, sự quyến rũ của cái gọi là sự bất ngờ.

Nhưng thôi, thì cứ phải chờ xem đã, qua từng chặng nước rút một, nhà vô địch sẽ lờ mờ hiện ra. Và thậm chí, nếu có thể nó sáng tỏ ở những giây phút cuối cùng của mùa giải, càng khẳng định sự căng thẳng, hấp dẫn của giải đấu được xem là hấp dẫn nhất hành tinh hiện nay (các giải lớn khác như: Tây Ban Nha, Italia, Đức đều có thể sớm ngã ngũ).

Dũng Minh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động