Vào giữa tháng 5 này, nhạc sĩ Quốc Bảo phát hành đĩa nhạc với giá 300.000 đồng/album. Còn diễn viên điện ảnh Minh Hằng lại cho ra "đại" album kích cỡ chưa từng thấy (30x40cm), với mức giá 200.000 đồng, kèm quà tặng... 400.000 đồng với tuyên bố sẽ trở thành nữ ca sĩ có hình ảnh gợi cảm và "nữ hoàng quảng cáo 2008".
Ở thời buổi này, album ca nhạc được khuyến mãi cùng hàng loạt tặng phẩm theo kiểu vé đi xem live show của Minh Hằng ở MTV, vé spa miễn phí hay vé mua quần áo thời trang. Theo Minh Hằng, sở dĩ giá album cao là do thực hiện hoàn toàn bằng công nghệ HD và 10 clip, kèm CD và DVD karaoke. Nhưng xem ra, chất lượng album không có gì nổi bật, giọng hát đã được tút kỹ trong phòng thu.
Chưa biết số phận của album "Một vòng trái đất" như thế nào, có bán được hay bị dội hàng, nhưng êkip lăngxê thì chắc mẩm sẽ "phá kỷ lục băng đĩa với 100.000 album" và vươn đến thị trường Trung Quốc với album song ca bằng tiếng Hoa của Minh Hằng và Tim.
Trước đây, để quảng bá cho những giọng ca trẻ khác, nhiều công ty cũng đã dùng chiêu "bỏ tiền tỉ để thuê chuyên gia, nhà quay phim Hàn Quốc hoặc Hồng Kông thực hiện", chinh phục thị trường nói tiếng Hoa... nhưng chưa có cách quảng bá nào lộ liễu và "tự tin" đến mức như thế. Mới đây nhất, Công ty Nhạc Xanh cũng tuyên bố bỏ 5 tỉ đồng để đầu tư cho phim trường ca nhạc, và một khoản đầu tư tiền tỉ cho một loạt dự án các album chung và riêng của các ca sĩ hiện đang ký độc quyền với công ty.
Những dự án album này dồn dập đến mức người nghe chưa kịp nhớ tên đã... quên. Ca sĩ Phan Đinh Tùng cũng muốn đăng ký kỷ lục phát hành album khi tuyên bố trong năm nay sẽ ra 12 CD liên tiếp. Ngay trong tháng 4 mà Phan Đinh Tùng đã phải "chạy" cùng lúc 2 album để cho kịp kế hoạch đã tung ra.
Tuy nhiên, tất cả những chuyện hô giá cao chóng mặt, hay những chiêu tiếp thị "nổ trời" như thế cũng chỉ cho thấy sự thiếu tự tin về nội dung và chất lượng của album, hay của giọng hát mà thôi. Bởi ngay như thị trường nhạc cổ điển vốn kén khách, lại phải đầu tư cao về mặt chất lượng âm thanh và phòng thu, thì một bộ 13 CD của nghệ sĩ Đặng Thái Sơn cũng chỉ có giá 900.000 đồng/hộp bìa cứng. (Mỗi CD giá chưa đến 70.000 đồng).
13 album này do Đặng Thái Sơn ghi âm trong suốt hơn 20 năm qua, với các tác phẩm cổ điển của Chopin, Tchaikovsky, Debussy, Ravel..., được Phương Nam Film chính thức phát hành tại VN, dưới sự chuyển nhượng bản quyền của hãng đĩa Victor, Nhật Bản. Theo đại diện Phương Nam Film, bản quyền cho dự án này khoảng 10.000USD.
Điều đó có thể hiểu rằng đôi khi sự nâng giá ảo chỉ là một chiêu thức cũ nhàm và có thể lại có tác dụng ngược trở lại. Trên thực tế, giá trị của một tên tuổi hiện nay không nằm ở giá album. Cũng với 1 album đó, mà bán giá rẻ 20.000 đồng, hay giá cao 200.000 đồng, thì số lượng đĩa bán ra cũng... như nhau. Chỉ khổ khán giả trẻ luôn phải đứng giữa những lựa chọn chênh vênh (mua album như mua hàng khuyến mãi kèm quà tặng) mà chưa chắc đã tìm ra hàng chất lượng.