Là người thợ trực tiếp sản xuất, chúng tôi luôn mong mỏi tổ chức CĐ mãi mãi là chỗ dựa tin cậy và là người đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Tôi làm thợ vận hành hầm sấy mini phân xưởng tạo hình Nhà máy gạch Tiêu Giao (Cty CP Viglacera Hạ Long) đã 6 năm nay. Quãng thời gian đó giúp tôi nhận thức rõ hơn vai trò của CĐ trong việc tham gia cùng lãnh đạo đơn vị đảm bảo việc làm, không ngừng cải thiện đời sống, điều kiện làm việc, nhất là xây dựng nhà ở cho NLĐ... Với chúng tôi, những thứ đó hết sức quan trọng và là mối quan tâm hàng đầu, bởi cuộc sống của đa phần CNLĐ còn nhiều khó khăn, nhưng không có nghĩa CN ngày nay chỉ biết "cắm mặt" vào việc mưu sinh, mà chúng tôi - đặc biệt những CN trẻ cả về tuổi đời, tuổi nghề - còn mong được sinh hoạt CĐ thường xuyên, được tham gia hoạt động văn hoá, văn nghệ, TDTT và học tập nâng cao trình độ...
Điều kỳ vọng nữa mà tôi muốn nhắn gửi đến tổ chức CĐVN là quan tâm bồi dưỡng, đào tạo lớp CN trẻ không chỉ có kiến thức, tay nghề cao, mà có phẩm chất đạo đức tốt và bản lĩnh chính trị vững vàng. Qua đó, CĐ giới thiệu với Đảng những đoàn viên ưu tú để Đảng xem xét kết nạp. Theo tôi, được đứng trong hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự lớn đối với những người thợ. CĐ hãy giúp chúng tôi thực hiện được mong ước đó.T.Hương ghi