Từ phim hài đến kinh dị và phim ca nhạc
Từng thành công với “Võ lâm truyền kỳ” với việc đưa những câu chuyện huyễn hoặc lên màn ảnh, tết năm nay, đạo diễn Lê Bảo Trung tiếp tục trình làng bộ phim hài thú vị khác mang tên “Nhật ký Bạch Tuyết”. Đây là câu chuyện về “một nàng Bạch Tuyết đen thui, bị tai nạn thành hoang tưởng và vô tình bước vào cuộc phiêu lưu dở khóc dở cười với bảy chú lùn và một hoàng tử dỏm”.
Đối ngược với bộ phim hài là bộ phim kinh dị mang đầy tính liêu trai “Khi yêu đừng quay đầu lại” của đạo diễn nổi tiếng Nguyễn Võ Nghiêm Minh. Hai phim này đều do Hãng phim Thiên Ngân đầu tư.
“Để mai tính” là bộ phim tình cảm hài của êkíp Charlie Nguyễn - Dustin Nguyễn do Hãng Wonderboy đầu tư, kể về chuyện tình của cô ca sĩ Việt kiều với những khác biệt về văn hoá, những cân nhắc, chọn lựa trong tình yêu...
Một phim hài khác cũng xuất hiện trong dịp tết này là “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” của Hãng phim Phước Sang, kể về những câu chuyện nực cười trên con đường xây dựng sự nghiệp âm nhạc của cô ca sĩ trẻ Bitney Bích cùng 5 chàng cận vệ với hình thức và cá tính khác lạ.
Nét mới của phim tết năm nay là bộ phim ca nhạc “Những nụ hôn rực rỡ” (ảnh) của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng do Hãng phim Việt đầu tư. Âm nhạc trong phim được chăm chút rất kỹ, sôi động và tràn đầy ước mơ.
Xuất hiện tại các rạp sớm hơn cả là phim “Bẫy rồng” của Hãng phim Chánh Phương.
Hội tụ toàn “sao”
Đầu tiên phải kể đến những người đẹp đóng phim. Hoa hậu thời trang Trương Tri Trúc Diễm vào vai nàng Bạch Tuyết trong “Nhật ký Bạch Tuyết”. Cùng Trúc Diễm là siêu mẫu nam Vĩnh Thụy cùng các danh hài Minh Nhí, Tấn beo, Trung Dân... “Những nụ hôn rực rỡ” là nơi hội tụ của các người đẹp Thanh Hằng, Minh Hằng cùng ca sĩ Phương Thanh và nghệ sĩ Phước Sang. “Bẫy rồng” lại là sự thể hiện của cặp bài trùng Ngô Thanh Vân - Johnny Trí Nguyễn.
Nhiều “sao” nhất phải kể đến phim “Công chúa teen và ngũ hổ tướng” với sự tham gia của Bảo Thy, Yến Trang, Khổng Tú Quỳnh, Đông Nhi, Ưng Hoàng Phúc... cùng các danh hài của TP.Hồ Chí Minh như: Hoài Linh, Chí Tài, Tấn beo, Bảo Quốc, Việt Anh, Kim Ngọc... Bên cạnh đó còn phải kể đến những diễn viên Việt kiều như Kathy Uyên, Dustin Nguyễn...
Các phim được chiếu trong dịp tết đều do các hãng phim tư nhân thực hiện cho thấy sự hụt hẫng và thiếu nhạy bén của các hãng phim nhà nước, cho dù phim tư nhân chỉ thiên về mục đích giải trí, nhưng vẫn thu hút được sự quan tâm của đông đảo người xem. Các phim trên được chiếu tại các rạp: Tháng Tám, Trung tâm Chiếu phim quốc gia, Dân Chủ, Megastar...