Người xem có thể tải "Slacker Uprising" (tạm dịch là "Cuộc nổi dậy của kẻ lười biếng" - một bộ phim tài liệu dài đến 97 phút từ trang web chính thức mà không phải trả bất kỳ một khoản tiền nào. Và mặc dù chỉ giới hạn cho những người dùng Internet đang định cư ở Mỹ và Canada, đây vẫn là lần đầu tiên một bộ phim dài được phát hành dưới dạng download hợp pháp và nhất là miễn phí.
Tác giả của hành động "chịu chơi" này, Michael Moore, tuyên bố đây "hoàn toàn là một món quà dành cho người hâm mộ" và đổi lại, điều duy nhất ông hy vọng, đó là "một lượng lớn thanh niên Mỹ sẽ tham gia trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới".
Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, đạo diễn của những phim tài liệu nổi tiếng, mang đậm màu sắc chính trị như "Roger & Me", "Fahrenheit 9/11", "Sicko"... cho biết "không có gì sai trái với việc ra lời hiệu triệu hướng tới một bộ phận dân chúng".
Tự cho mình là một người chống lại chủ nghĩ tân tự do - phản đối toàn cầu hoá, các tập đoàn xuyên quốc gia, việc sản xuất và sở hữu vũ khí, cuộc chiến tranh Iraq, chính quyền Tổng thống Bush và hệ thống chăm sóc sức khoẻ của Mỹ..., Moore đưa ra nhận định rằng "trong vòng gần 30 năm qua, những người theo thuyết tự do đang ngày càng gặp nhiều thất bại".
"Slacker Uprising" là những hình ảnh từ chuyến đi của Moore đến các trường đại học tại Hoa Kỳ vào mùa thu năm 2004. Các camera đã theo sát hành trình của ông qua 62 thành phố để kêu gọi những thanh niên Mỹ bỏ phiếu cho Thượng Nghị sĩ John Kerry trong cuộc bầu cử Tổng thống hồi đó.
Sau một thời gian dài tưởng như bị lãng quên, Michael Moore đã sắp xếp lại các đoạn phim để đưa ra một bộ phim hoàn chỉnh, đặt tên là "Captain Mike Across America" (tạm dịch "Thuyền trưởng Mike vòng quanh nước Mỹ") và đem đi trình chiếu tại LH phim quốc tế Toronto một năm về trước.
Sau buổi phát hành đầu tiên đó, một lần nữa, bộ phim lại được quay trở về phòng biên tập. Theo lời vị đạo diễn 54 tuổi, tác phẩm này cần nhiều hơn nữa "sức mạnh và nội dung", bao gồm việc thêm vào những đoạn trao đổi với những người phản đối ông và cả các hình ảnh về những hành động của họ nhằm phá hỏng cuộc hành trình của Moore.
Trong khi một vài nhà phê bình cho rằng, "Slacker Uprising" chỉ đơn giản là một sự tường thuật nên khả năng doanh thu sẽ rất thấp thì Michael Moore lại tỏ ra tự tin khi đưa ra dự đoán, nếu được trình chiếu ở rạp, lợi nhuận thu được có thể từ 20 đến 40 triệu USD ("Sicko" đạt 24,5 triệu và "Fahrenheit" đạt 119 triệu).
Có lẽ đó là lý do mà vị đạo diễn này đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ hãy tổ chức trình chiếu bộ phim để gây quỹ cho các ứng cử viên tổng thống năm nay. Bên cạnh việc cho phép tải về máy tính cá nhân không phải trả tiền, một bản DVD của bộ phim (giá 10USD) cũng sẽ sớm được tung ra thị trường, tuy nhiên, có thể cung cấp cho các thư viện miễn phí, nếu được yêu cầu.
Robert Greenwald - thành viên thuộc một hội các nhà làm phim độc lập - cho biết, một người hâm mộ ở bang Alaska đã lên kế hoạch đưa "Slacker Uprsing" lên màn ảnh rộng: "Bộ phim có sức hút khá lớn cho dù nó có một đoạn kết buồn".
Rất hùng hồn khi nói về "Slacker Uprising" nhưng với những câu hỏi về dự án mới, Moore lại tỏ ra khá dè dặt và kín tiếng. Mặc dù bộ phim đã bắt đầu được khởi quay, nhưng những thông tin về nó vẫn đang là chủ đề bàn tán của dư luận.
Có nguồn tin cho rằng bộ phim tới sẽ là những khám phá dưới góc nhìn của chủ nghĩa đế quốc Mỹ; trong khi người khác lại cho rằng, chính những khủng hoảng tài chính hiện nay sẽ là nguồn cảm hứng mới cho Michael Moore. Ngay chính vị đạo diễn dường như cũng không giấu vẻ bối rối của mình: "Với những gì diễn ra vài tuần qua, tôi tự hỏi liệu mình có phải thay đổi kịch bản không?".