Nước mắt giàn giụa trên gương mặt chi chít vết muỗi đốt, Drilon 46 tuổi, mẹ của 4 đứa con, kể lại 10 ngày khủng khiếp mất hết niềm tin và đã tưởng chừng bỏ mạng khi bị bọn bắt cóc đe doạ chặt đầu nếu không nhận được tiền chuộc. Bà cũng khẳng định nhóm "đã bị phản bội".
Ngày 8.6, đoàn làm phim 4 người gồm Drilon cùng 2 phóng viên quay phim và Giáo sư Octavio Dinampo của Trường Đại học Quốc gia Mindanao vốn là một chuyên gia về Hồi giáo, tới đảo miền nam Jolo để phỏng vấn một thủ lĩnh khủng bố Abu Sayyaf, thì bị chính các tay súng Abu Sayyaf bắt cóc. Sau đó có tin các thủ phạm đòi khoản tiền chuộc 337.000USD.
Tới ngày 16.6 cảnh sát xác định được 2 thủ phạm là Sulayman Patta và Walid, phát hình ảnh chúng đồng thời treo giải 11.000USD cho ai giúp bắt được mỗi tên.
Ngày 12.6, nhờ kết quả thương lượng cùng một khoản "chi phí ăn ở tối thiểu" trả cho bọn bắt cóc, phóng viên quay phim Angelo Valderama được thả.
Tiếp đó là các cuộc thương lượng kéo dài, với sự tham gia của một chính trị gia nổi bật - nữ thượng nghị sĩ Loren Legarda (ảnh, phải). Legarda cũng từng là người dẫn chương trình truyền hình và là bạn của Drilon, nay đang được chờ đợi sẽ chạy đua tranh cử tổng thống vào năm 2010.
Có tin nói Legarda đã giúp đàm phán thành công nhờ "hứa hẹn hỗ trợ phát triển" cho Jolo, thay vì trả tiền chuộc.
23 giờ đêm 17.6, ba con tin còn lại đã được thả an toàn. Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Avelino Razon nói sẽ phỏng vấn ngay các con tin xem ai đã phản bội họ và nhóm bị bọn bắt cóc bám theo thế nào.
Ông cũng cho hay cảnh sát và quân đội đã lên kế hoạch thực thi một chiến dịch giải cứu khẩn cấp nếu đàm phán thất bại.