Anh N.T.H - một cán bộ giải phóng nằm vùng Cà Mau xưa - đã nói thẳng: Ngọn cờ chống tham nhũng thế là đã bị hạ rồi. Từ nay, tôi kiên quyết không bao giờ theo dõi thông tin pháp luật nữa.
Còn ông P.B.Q - nguyên cán bộ mặt trận Tổ quốc thành phố - tuyên bố: Nay tôi còn có thể tin vào biện pháp, chủ trướng chống tham nhũng nữa không khi mà những kẻ tham nhũng trong vụ bưu điện này được xử án treo hết. Tôi tự hỏi luật pháp mà Quốc hội đã đưa ra hình như Viện kiểm sát không coi trọng. Nếu cứ toàn xử tham nhũng như vậy thì dân chẳng còn ai tin vào pháp luật nữa.
Mọi người ra về, cơm không muốn ăn, có ai hỏi chẳng muốn nói nữa. Nhưng tôi liều ghi ý kiến ra đây để khỏi phải xót xa ân hận. Nói sự thật chết cũng đành! Có thể có ích cho dân cho nước.