Là sỹ quan trong quân đội nhân dân Việt Nam đã có gầng 40 năm phục vụ, rất bất bình về chuyện chênh lệch lương bổng.
Chúng tôi như thấy là mình và toàn dân như cảm thấy tủi hờn như đã bị lừa dối. Giặc ở đâu xa mà đang ở trong chính những kẻ lợi dụng chức quyền làm càn.
Là một đại tá, lương tôi có 7 triệu nếu nói lương một đại úy ở Hoàng sa thì chỉ có 3 triệu 500 ngàn, còn công nhân lương trung bình chỉ có 1 triệu 500 ngàn. Thật là bất công đến hết chỗ để nói.
Hãy nên trả lời trước dư luận vấn đề này trước tiên thì hơn? Chúng tôi cho rằng, ngay cả mức lương 40 triệu đã là sự bất công rất lớn đối với người lao động khác kể cả là đem so sánh với các giáo sư tiến sỹ có năng lực bằng cấp họ cũng chỉ lương là 7 triệu đồng.
Còn mức lương 78 triệu họ lĩnh hàng tháng quả là sự đánh cắp trên mồ hôi xương máu của người khác. Lấy ngân sách nhà nước để làm vốn cho mình, lãi hưởng mà làm ăn thua lỗ cũng hưởng hơn gấp trăm lần người khác sao?
Đây là sự bất công trong xã hội ngày nay nhất và là kết quả của việc duy trì mãi nền kinh tế quốc doanh nhà nước, kiểu bao cấp trá hình, mảnh đất mầu mỡ cho tham nhũng và đặc quyền đặc lợi.
Vậy làm sao bảo các luật sư dốc lòng cho việc bảo vệ pháp lý chủ quyền đất nước khi mà luật sư và nhân dân vẫn phải hưởng đồng lương thấp kém trong khi chịu sự đắt đỏ của giá cả leo thang, trong bất công?
Tôi thấy có cái gì đó không ổn, hãy cần phải xem lại cơ sở pháp lý để người dân có cuộc sống bình đẳng, được sự quan tâm không đã rồi hãy nói cái lý cao xa.
Tôi thiết tha xin ngài Thủ tướng hãy cúi mình xuống thấp hơn, lắng nghe những gì người dân và các nhà báo, các luật sư và cả tướng lĩnh trong quân đội góp ý.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề