Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Phải có hinh phạt thích đáng với những kẻ tàn nhẫn
 Cập nhật: 11:29 AM, 29/10/2008
"Trẻ em như búp trên cành, biết ăn, biết ngủ, biết học hành là ngoan" (lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh). Thế nhưng trong thời hiện đại này, trẻ em vẫn còn bị đánh đập, hành hạ bởi một nhóm người thiếu tình thương trẻ thơ.

Các cụ xưa có câu "Thương cho roi cho vọt, Ghét cho ngọt cho ngào", đó là kinh nghiệm dạy dỗ trẻ một cách nghiêm khắc, nhưng không phải là đánh đập, lăng mạ con cái. Những bậc làm cha, làm mẹ biết yêu thương con mình luôn ý thức được điều đó. Bởi lẽ mỗi trận đòn, mỗi ngọn roi vụt vào da thịt con, có cha mẹ nào lại không thương, không xót?!

Nhưng với những kẻ không có tình thương thì sẵn sàng đánh đập, chửi rủa con mình. Và điều đó cần phải lên án cũng như phải có hình phạt thích đáng với những kẻ không có tính người.

Bạn Nguyễn Tiến Thành

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động