"Electric Argument" với 13 ca khúc, mỗi bài được viết và ghi âm trong một ngày, với phần lời được lấy cảm hứng từ những tập thơ cổ điển.
Mang đầy tính ngẫu hứng, album này như một làn gió tươi mới trong sự nghiệp huyền thoại của một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử âm nhạc đương đại. The Fireman chính là nghệ danh được cựu thành viên The Beatles, Paul McCartney sử dụng trong dự án âm nhạc thử nghiệm với Youth, một thành viên của nhóm nhạc Anh, Killing Joke.
Bộ đôi The Fireman được hình thành từ năm 1993, với album đầu tiên mang tên "Strawberries Oceans Ships Forest", bao gồm các ca khúc trong album cá nhân "Off the Ground" của Paul, được Youth remix.
Năm 1998, album thứ hai, "Rushes" gây được nhiều thiện cảm hơn cho người nghe và các nhà chuyên môn.
Album thứ ba, "Electric Argument" có sự khác biệt khi lần đầu tiên tên của cả Paul McCartney và Youth đều xuất hiện công khai trên bìa đĩa.
Một điểm nhấn nữa của "Electric Argument" là Paul trực tiếp thể hiện các ca khúc trong album.
Trong buổi họp báo được tổ chức đầu tuần, Paul McCartney đã trả lời một số thắc mắc xung quanh album mới phát hành:
Về sự tự do trong sáng tạo
"Chúng tôi hoàn toàn tự do sáng tạo album này theo bất kỳ cách nào mình muốn. Bạn có thể chờ đợi một sự đầu tư kỹ lưỡng, tỉ mỉ, chính xác. Nhưng không, đó sẽ không phải là The Fireman. Bản chất của The Fireman là sự tự do".
Về việc cộng tác với Youth
"Tôi gặp Youth lần đầu khi anh mix một ca khúc cho tôi. Chúng tôi nói chuyện về nghệ thuật, thơ ca và nhanh chóng trở nên thân thiết.
Chúng tôi đã cùng làm hai album Fireman cho vui. Trong lần cộng tác này, Youth giống như một cộng sự đầy sáng tạo và tất cả những gì tôi phải làm là tin tưởng anh ấy".
Về tính chất ngẫu hứng
"Hai album trước của Fireman chỉ là nhạc không lời. Lần này, Youth hỏi tôi: "Liệu có thể thêm lời vào được không?". Và tôi đáp: "Tôi không biết vì tôi chưa có ca khúc nào trong đầu cả".
Tuy nhiên, vì đây là The Fireman, nên mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi cầm mic và nói với mọi người: "Đây có thể là khoảnh khác tồi tệ nhất trong đời tôi". Tôi loanh quanh, lẩm bẩm một lúc. Và rồi một bài hát thực sự xuất hiện".
Về các kế hoạch trước mắt
"Hiện tại The Fireman chưa có kế hoạch cụ thể nào liên quan đến lưu diễn. Nếu có thật nhiều lời đề nghị, có thể tôi và Youth sẽ thử làm việc này. Đó hẳn sẽ là một trong những thử thách lớn cho tôi.
Về vai trò solo, tôi hiện chỉ có một số buổi diễn nhỏ. Năm nay tôi dành nhiều thời gian nghỉ ngơi.
Tôi cũng đang bắt đầu viết ca khúc, nhưng không đặt ra một thời hạn thu âm cụ thể nào. Trước mắt cũng sẽ không có tour diễn nào lớn".