Patricio chỉ có một "tội" là ông làm HLV ở Việt Nam mà chuyên nghiệp quá!
Lãnh đạo đội bóng phủ nhận chuyện ông bị cầu thủ chống, nhưng qua cách chơi bóng của đội bây giờ có thể thấy họ không phục ông và không hết mình vì ông.
Về cá tính thì Patricio rõ ràng "mềm" hơn Calisto rất nhiều, nhưng vì sao sự mềm mỏng ấy không giúp ông song hành với lãnh đạo đội bóng vốn cần người mềm hơn Calisto và "dễ bảo" hơn Calisto?
Patricio "dại dột" đẩy cái nền thể lực vào mạnh quá và thế là nhiều cầu thủ chịu không nổi nên phản ứng.
Nếu là Calisto thì chắc chắn ông sẽ không bao giờ đẩy cái nền ấy lên và cũng sẽ không có chuyện đẩy cầu thủ phản ứng và càng không có chuyện bộc bạch với báo giới: "Lãnh đạo can thiệp vào chuyên môn của tôi nhiều quá!". Điều này cho thấy, không phải ở Calisto cái gì cũng cứng, nhất là đối với những ông chủ của đội bóng.
Ông Patricio phạm phải sai lầm là cứng với ông chủ, nhưng lại có lúc mềm với cầu thủ.
Bây giờ thì với những bất ổn ở Gạch, người ta lại đổ cho Patricio. Chẳng hạn, Gạch chưa bao giờ mất đoàn kết, nhưng bây giờ sức mạnh tinh thần không còn nữa thì đích thị là tại Patricio.
Có thể việc trừ lương ông thầy ngoại người Brazil này vì tội loạn ngôn sẽ là giọt nước làm tràn ly bởi ông Patricio khẳng định ông muốn làm chứ ông không đi xin việc.