Một cuộc chia tay không êm thấm, khi ông thầy Brazil này đã nổi nóng và lúc lên xe còn la lối và cởi áo thách thức Giám đốc điều hành Phạm Phú Hòa... đánh nhau khi hai bên căng thẳng về chuyện chế tài và trừ lương. Thực chất thì việc HLV người Brazil này rút lui là chuyện phải đến, bởi "cơm không lành canh không ngọt" từ lâu và hơn hết là ông chưa kịp thích nghi với kiểu chuyên nghiệp của các CLB Việt Nam.
Chuyện Patricio nói rằng ông bị can thiệp quá nhiều không phải là lời vu khống dù sau đó ông có lời xin lỗi rằng mình hơi quá lời.
Cũng phải thừa nhận rằng ĐT.LA sau hai lần vô địch và đoạt cả Cúp Quốc gia lẫn Siêu cúp đã lơi lỏng rất nhiều trong việc củng cố đội bóng để nâng tầm xứng với lộ trình mà Calisto đã từng đặt ra.
Đến giờ cũng không thể nói Calisto đi là may vì còn Calisto ở Gạch chưa chắc chuyện ầm ĩ đã xảy ra. Tuy nhiên, việc ra đi ấy chính là xuất phát điểm cho nhiều đám lửa âm ỉ cháy trong nội bộ đội bóng này. Chỉ có điều Calisto thì đi, mà không có cảnh to tiếng cãi vã, còn Patricio thì cao trào lên đến cả việc hăm doạ đưa nhau ra tòa.
Gạch sẽ phải đưa Trần Công Minh lên thay tạm, nhưng chắc chắn với tính cách HLV này thì đội bóng khó trụ được như thời Calisto.
Gạch có thể không tiếc khi Calisto ra đi và Calisto cũng không luyến tiếc với cuộc chia tay đội bóng mà mình có tám năm gắn bó.
Chỉ tiếc cho một thương hiệu vốn được xem là biểu tượng của tinh thần đoàn kết lại xảy ra cảnh xào xáo đúng vào giai đoạn họ cùng phải ngồi trên con tàu để chèo chống.
Vấn đề còn lại là sau khi Patricio ra đi sẽ còn ai đi? Nên nhớ nguyên nhân gây mất đoàn kết và mất niềm tin của một đội bóng nổi tiếng là thuần tính không phải từ ông HLV ngoại hiểu quá ít về bóng đá VN và con người VN.