Văn hóa Email    In

Park Tae Joon - “người đàn ông của thép” đến Việt Nam

Thứ Tư, 27.1.2010 | 06:28 (GMT + 7)

(LĐ) - “Người đàn ông của thép” là cuốn sách viết về cuộc đời của Park Tae Joon - người sáng lập Posco Hàn Quốc – tập đoàn thép hàng đầu thế giới hiện nay.

Không chỉ là một chân dung lịch sử đã từng nhận được sự ghi nhận đầy nể trọng của nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu thế giới, “Người đàn ông của thép” còn là một truyện ký văn học đầy xúc động được khắc họa nên bởi nhà văn - tiến sĩ văn học Hàn Quốc Lee Dae Hwan.

Cả nhà văn lẫn nhân vật chính sẽ có mặt tại VN ngày 28.1, nhân sự kiện cuốn sách (Ku Su Jeong, Nguyễn Ngọc Tuyền dịch, Nhà xuất bản Trẻ xuất bản) ra mắt độc giả VN.

Với tiến sĩ văn học Lee Dae Hwan, mặc dù Park Tae Joon là một tượng đài đã làm thay đổi lịch sử sự nghiệp xây dựng ngành thép Hàn Quốc, từ một quốc gia không có thép trở thành một cường quốc về thép, nhưng Lee “tuyệt nhiên không hề nghĩ cho việc sẽ viết cuốn sách này”, cho đến tận khi “bắt đầu lui tới sục sạo vào cuộc đời ông” để rồi phát hiện ra rằng “đây là một nhân vật mà con mắt nhà văn sẽ phải nghiền ngẫm”.

Nhân vật chính của cuốn sách này đã xuyên qua sự nghiệt ngã trong thời trai trẻ, đã hình thành nên một thế giới quan của riêng mình. Trải qua 25 năm (kể từ năm 41 tuổi), lúc bắt đầu gánh vác trên vai một “núi thép” của sự nghiệp quốc gia xây dựng và quản lý một nhà máy chế tạo thép liên hợp, ông không hề thỏa hiệp cho bất cứ một sự sai trái hay tư lợi nào.

Tháng 10.1992, khi chủ động rút lui khỏi vị trí lãnh đạo cao nhất của Posco, Park Tae Joon đã lên kế hoạch về một “dự án tốt đẹp cho cả VN và Hàn Quốc...”.

Thật đáng tiếc, những cơn lốc xoáy của chính trị Hàn Quốc đã khiến ý tưởng lớn lao đó của ông chỉ thực hiện được một phần nhỏ. Tuy nhiên, điều này cũng góp phần mở ra cánh cửa, nơi các doanh nghiệp lớn Hàn Quốc tay nắm tay cùng với VN, đồng thời cũng là điểm tựa để bản tiếng Việt của cuốn sách ra đời.

Quay về trang chuyên đề Email    In

Sau ảnh “bán nude”, Duy Uyên lại tung clip “độc” về đồng tính