Sau khi Tổng thống Pervez Musharraf từ chức, PPP (Đảng Nhân dân Pakistan) do ông Asif Ali Zardari, phu quân của cựu nữ Thủ tướng bị ám sát Benazir Bhutto - làm đồng chủ tịch đề cử ông này làm ứng viên tổng thống và hôm 23.8, ông Zardari cũng đã chấp thuận tham gia cuộc chạy đua. Trong khi đó, ông Sharif vẫn tiếp tục gây sức ép đòi phải cắt giảm bớt quyền lực (cụ thể là quyền giải tán quốc hội và bổ nhiệm các tư lệnh quân đội) của vị thế tổng thống, trước khi chính thức ủng hộ ứng viên của PPP.
Ông Pervez Rasheed - trợ lý của ông Sharif - hôm 24.8 cho hay, "ý kiến chung" trong đảng của ông là ủng hộ việc đảng này rời khỏi liên minh cầm quyền. Vấn đề chỉ còn chờ quyết định trong cuộc họp ban lãnh đạo đảng ngày 25.8. Một trong các thủ lĩnh đảng này là ông Javed Hashmi, cùng ngày nói sẵn sàng tham gia tranh cử tổng thống nếu được đảng của mình đề nghị. Quốc hội đã ấn định ngày bầu cử tổng thống vào 6.9.
Là người chỉ trích ông Musharraf đã nhiều năm, nhưng rõ ràng ông Zardari vẫn muốn tiếp tục có được sự ủng hộ của viên cựu Tổng tư lệnh quân đội này với cuộc chiến chống khủng bố. Mặt khác, dù đã được PPP ủng hộ nhưng khả năng đắc cử của ông Zardari xem ra vẫn khó có thể chắc chắn, bởi những điều tiếng xấu ông từng gây ra thời vợ làm thủ tướng.
Trong khi đó, làn sóng bạo lực vẫn tiếp tục gia tăng. Sau loạt vụ giao tranh và tấn công đẫm máu suốt tuần qua làm gần 100 người chết, đêm 23 rạng sáng 24.8 quân đội Pakistan với sự yểm trợ của hoả lực từ trực thăng đã tấn công vào hang ổ của các tay súng Hồi giáo ở khu vực vùng núi Swat Valley. Giao tranh dữ dội đã làm 50 tay súng cùng 10 binh sĩ chính phủ bỏ mạng.