(LĐ) - Người dân ở bản Tà Rẹc, xã Pa Nang, huyện Đak Rông, tỉnh Quảng Trị đều gọi ông Pả Vườn (ảnh - người dân tộc Vân Kiều) bằng cái tên như thế. Việc tốt thứ nhất mà Pả Vườn làm cho bà con dân bản là tự mình tích góp từ nguồn lương hưu được 5 triệu đồng mua 1.000 mét ống dẫn nước đầu nguồn suối Ala về phục vụ bà con miễn phí.
Việc tốt thứ hai là Pả Vườn đã tự nguyện hiến 3.000m2 đất nằm ngay bên trục đường ôtô nối liền đường Hồ Chí Minh với trung tâm xã Pa Nang (nơi hiện nay gia đình ông đang canh tác các loại cây công nghiệp có giá trị kinh tế cao) để xây dựng trường mẫu giáo và trạm y tế.
Việc tốt thứ ba của Pả Vườn là ông chỉ sinh 2 người con để "nuôi dạy cho tốt". Người con trai lớn của ông hiện nay đang công tác ở UBND xã Pa Nang, người con thứ hai đang học lớp 12 ở Trường Dân tộc nội trú huyện Đak Rông.
Nói về những việc làm của mình, Pả Vườn bảo: "Mình là đảng viên, phải làm việc tốt để xứng đáng với vinh dự đó".
Hồ Lĩnh