Hồi đấy, ông Tòng "cháy" có nhiều mối muốn dạm hỏi nhưng ông chỉ chấm chàng cầu thủ đất Cảng cục mịch, đen trũi đá bóng thật lì lợm mà lành tính nhất trong số các cầu thủ giỏi phía bắc thời bấy giờ - Lê Quang Ninh.
Cô Phi vốn có gene đá bóng của bố, lại yêu say đắm Ninh đến độ đội chàng đi đá ở đâu là cô nằng nặc xin theo để cổ vũ cho chàng. Có lần Ninh rời đất Hải Phòng vào miền Nam, xuống tận An Giang cô cũng nằng nặc tìm bằng được chiếc vé máy bay (thời bao cấp rất khó mua) để cổ vũ.
Sau này, khi đã thành vợ thành chồng cũng thế, Ninh đá ở đâu là chị Phi lại ôm con theo. Ông Tòng có khi xót vì cháu ngoại mới vài tuổi đầu, thế mà thằng rể đá ở đâu là con gái "tha" đến đấy. Có khi mưa gió, hai mẹ con ngồi chịu trận trên khán đài thế mà vẫn la, vẫn hét.
Các cựu tuyển thủ kể lại ngày cưới con gái, mọi người hỏi ông Tòng "cháy" là tại sao bao thanh niên Hà Nội giàu có, nổi tiếng muốn làm rể mà ông lại chọn Ninh thì ông phì cười: "Con gái tôi nó yêu và nó chọn đấy chứ. Được cái thằng rể ấy làm tôi hài lòng lắm. Nó đá bóng giỏi, chịu khó, cả đời đá bóng lại đá trung phong thế mà chẳng bị chiếc thẻ vàng nào. Rồi nó vào đội tuyển mang tiếng thơm cho bóng đá Hải Phòng và cả cái gia đình bóng đá của tôi. Tôi tự hào vì nó...".
Mới đây đứa cháu ngoại ông Tòng "cháy" mà ngày nào mẹ đi đâu xem đá bóng cũng "tha" đi đã lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới ở nhà hàng Đông Phương (TPHCM) đông đủ các đời cựu tuyển thủ, nhưng mọi người thấy ông Tòng "cháy" không cười đã đời như cái hồi cưới con gái.
Ai đó nói rằng tại ông già quá rồi. Cũng có người nói tại thằng cháu rể chẳng biết đá bóng như bố vợ nó ngày nào làm rể nhà ông.
Lại cũng có người thì thầm: "Đến ông Tòng "cháy" máu bóng đá như thế mà đến giờ cũng buồn vì bóng đá. Lành như con rể ông thế mà có lần khốn khổ khi cứ phải bay ra, bay vào trình diện C14 vì lỡ ngồi chung với ban huấn luyện Ngân hàng Đông Á. May mà giờ chót, Ninh "bụt" không bị truy cứu gì nên ngày cưới cháu ông vẫn còn tiếng cười...".
Hôm gặp vợ chồng Lê Quang Ninh tất bật chuyện gửi giấy mời cưới con lại thấy thương cho thần tượng một thời của bóng đá đất Cảng. Vẫn cái khuôn mặt đen sì như Bao Công, nhưng nụ cười thì thật nhân hậu, anh Ninh nói lí nhí: "Sắp được làm bố vợ rồi. Mừng là có thằng rể ngoan, nhưng không may như ông ngoại cháu có rể đá bóng...".
Vợ anh đứng gần đấy phụ họa: "Nó không đá bóng, có khi lại là cái phước nhà mình...".
Tôi hiểu chị nói đùa, nhưng vẫn thấy cay cay...