Từ sáng sớm 12.3, 400 người ủng hộ cựu Thủ tướng Thaksin đã có mặt bên ngoài phiên toà để chào đón ông. Toà án Thái Lan cũng cấp giấy phép cho 200 người ủng hộ ông Thaksin được vào phòng xử án dự phiên điều trần đầu tiên. Hơn 200 cảnh sát mang theo máy dò bom và 5 con chó nghiệp vụ được triển khai tại toà để bảo vệ.
"Tôi yêu quý Thaksin - một phụ nữ nói - khi ông là thủ tướng, người nghèo có thể vay tiền rất dễ dàng". Một người bán hàng rong khác cho biết: "Tôi thấy dưới thời ông Thaksin, công việc buôn bán đồ ăn của tôi rất thuận lợi. Khi xảy ra đảo chính, mọi thứ đều lộn xộn. Tôi muốn ông Thaksin quay lại chính trường".
Cựu Thủ tướng Thái Lan tới phiên toà trong trang phục comple sẫm màu, thắt cà vạt. Ông đi vào phòng xử cùng trợ lý pháp luật Pichit Chuenban. Sau khoảng 20 phút thẩm vấn trước toà, ông Thaksin đã rời phòng xử. Khi ông xuất hiện, nhiều người ủng hộ bật khóc. Một số người khác gọi to tên ông. Cựu Thủ tướng an ủi một phụ nữ đang khóc: "Không có gì đâu, mọi việc đều tốt".
Chủ toạ phiên toà Thongloh Chom-ngam cho biết: "Bị cáo bác bỏ những lời cáo buộc". Theo cáo trạng, cựu thủ tướng bị cáo buộc đã lạm dụng ảnh hưởng chính trị của mình khi còn đương chức để giúp vợ - bà Khunying Potjaman mua một khu bất động sản ở đường Ratchadaphisek, thủ đô Bangkok, với giá 772 triệu baht. Giá này được cho là thấp hơn nhiều so với thị trường. Ông Thaksin khẳng định mình vô tội.
Cáo buộc thứ hai mà ông Thaksin phải đối mặt là vi phạm Luật Chống hối lộ. Luật này hạn chế các chính trị gia hoặc thân nhân họ có các hợp đồng làm ăn với các cơ quan chính phủ.
Toà án Tối cao Thái Lan hôm 12.3 ra phán quyết rằng ông Thaksin không bị bắt buộc phải có mặt tại mọi cuộc đối chất trong quá trình xét xử. Ông cũng đã được toà cho phép sang Anh trong 4 tuần. Ngay ngày hôm nay (13.3), ông sẽ rời Thái Lan tới Manchester (Anh) để điều hành hoạt động của CLB bóng đá Manchester City mà ông mua lại trong thời gian tị nạn ở Anh. Ông được yêu cầu trở lại Thái Lan vào ngày 10.4 và vụ án sẽ tiếp tục được nối lại vào ngày 29.4.