Hôn mảnh đất quê hương
Từ 8 giờ sáng, khi cựu Thủ tướng Thaksin đang còn ở Hồng Kông, hàng trăm người ủng hộ ông đã tụ tập tại nhà chờ sân bay quốc tế Suvarnabhumi (Bangkok) để đón ông. Họ hát múa, đánh trống và hô vang các khẩu hiệu: "Chúng tôi yêu Thaksin". Bà Khunying Potjaman - vợ cựu Thủ tướng và con gái út Paethongtan cũng có mặt tại sân bay.
Theo kết quả khảo sát mới nhất do ĐH Assumption tiến hành, có tới 64,7% thanh niên được hỏi cho biết ông Thaksin đã làm nhiều điều tốt cho đất nước hơn là những hành vi tiêu cực. 66,5% người lớn tuổi cũng nghĩ như vậy. 34% thanh niên và 39,5% người lớn muốn ông trở về càng sớm càng tốt và tin ông sẽ giúp khôi phục kinh tế đất nước.
Khoảng 10h13 phút, ông Thaksin xuất hiện từ cổng ngoại giao của sân bay. Ông không sử dụng chuyên cơ riêng mà đi khoang hạng nhất của Hàng không quốc gia Thai Airways từ Hồng Kông. Ra khỏi khu vực cách ly, cựu Thủ tướng cúi xuống hôn mảnh đất quê hương, trước tiếng hò reo vang dội từ đám đông ủng hộ ông. Mặc bộ comple sẫm màu, thắt càvạt, ông Thaksin chỉ dừng lại có 10 giây để vẫy chào đám đông trước khi lên xe có cảnh sát hộ tống. Tại cuộc họp báo sau đó, ông đã xin lỗi những người ủng hộ bởi các nhân viên an ninh đã khiến ông không thể dành nhiều thời gian hơn để đáp trả thịnh tình của họ.
Bảo lãnh tại ngoại
Từ sân bay, ông Thaksin được đưa thẳng đến Toà án Tối cao Thái Lan để trình diện. Ngay sau đó, toà đã chấp thuận cho cựu Thủ tướng nộp tiền bảo lãnh tại ngoại trị giá 8 triệu baht (gần 270.000USD), nhưng yêu cầu ông không được rời khỏi đất nước. Tại cuộc họp báo sau đó, ông Thaksin giải thích lý do ông về nước là để "chứng minh sự vô tội của mình" và để "khôi phục danh tiếng đã bị làm lu mờ một cách không công bằng". Ông khẳng định, một khi mọi việc trở nên rõ ràng, ông chỉ muốn sống như một công dân Thái Lan bình thường. "Tôi sẽ không trở lại vũ đài chính trị" - ông nói. "Năm nay tôi đã 59 tuổi. Tôi chỉ muốn hưởng thụ nốt giai đoạn cuối cuộc đời với gia đình, ở trên đất nước này. Tôi sẽ chết trên mảnh đất Thái Lan" - cựu thủ tướng nhấn mạnh. Ông Thaksin cho biết, ông tin vào hệ thống tư pháp, đặc biệt là hệ thống toà án Thái Lan.
Liều thuốc thử
Sự trở về nước của cựu Thủ tướng Thaksin được xem là bài thuốc thử cho sự ổn định chính trị của Thái Lan sau hơn 1 năm diễn ra đảo chính. Ông Thaksin trở về nước sau khi chính phủ gồm toàn các nhân vật thân cận với cựu thủ tướng lên nắm quyền. Đích thân Phó Thủ tướng Somchai Wongsawat, Bộ trưởng Nội vụ Chalerm Yubamrung và Bộ trưởng Giao thông Santi Prompat đã ra sân bay đón ông. Nhưng chính trường Thái Lan đang đối mặt với không ít thách thức. Vừa mới đây, Chủ tịch Quốc hội Yongyuth Tiyapairat - đồng minh thân cận của ông Thaksin phải tạm thôi chức vì bị buộc tội gian lận trong bầu cử.
Liên minh Nhân dân vì Dân chủ -lực lượng từng góp phần làm nên cuộc đảo chính lật đổ ông Thaksin, doạ sẽ tiếp tục tổ chức biểu tình quy mô lớn để phản đối cựu thủ tướng. Điều này khiến người ta nhớ lại những gì từng diễn ra ở thủ đô cách đây chưa lâu. Hiện nhiệm vụ khó khăn nhất của Chính phủ Thái Lan chính là đảm bảo an ninh, chưa tính tới các giải pháp khôi phục kinh tế. Bất ổn chính trị bao giờ cũng là yếu tố tác động mạnh đến lòng tin của các nhà đầu tư.