Chơi ván bài "được ăn cả ngã về không", HLV Lê Thụy Hải tung vào sân những quân bài mạnh nhất có trong tay: Philani, Anh Đức, Quang Thanh, Salatiel... Tuy vậy, cửa lại mở cho HN.ACB ngay phút thứ 5 khi ngoại binh Macolin bất ngờ ghi bàn.
Nhưng đẳng cấp của đội đương kim vô địch, hơn nữa HLV Lê Thụy Hải đã có 1 năm "nếm mật nằm gai" ở HN.ACB mấy năm trước chẳng phải là vô ích, đã làm chủ nhà bộc lộ điểm yếu chết người của mình là thể lực. Phút 18, Philani lách khe hở cặp trung vệ HN.ACB, tạt bóng cho Anh Đức đánh đầu gỡ hoà. Kể từ đó, HN.ACB nỗ lực tuyệt vọng với những pha tấn công nhạt nhoà...
Ngồi trên khán đài nhìn các cầu thủ Bình Dương tha hồ "thêu hoa dệt gấm", rồi Philani, Trường Giang lần lượt nâng tỉ số lên 2-1 (phút 41) , 3 - 1 (phút 85), những cổ động viên ít ỏi của HN.ACB ngao ngán: "Chiến thuật không có gì, thể lực yếu, chân sút dở, thôi chẳng còn gì để nói". Với trận thắng này, Bình Dương đã đè đội bóng thủ đô khác - HP.HN xuống vị trí áp chót để nhảy lên thứ 10. HN.ACB thì đang đứng thứ 14, bét bảng.
Người ta chỉ tự hỏi: Liệu cái ghế của HLV trưởng Hoàng Văn Phúc sẽ trụ được mấy ngày nữa?