Obama - Clinton: Tỉ số đã quyết
Trong các cuộc bầu cử sơ bộ cuối cùng kết thúc hôm 3.6, ông Obama thắng ở Montana, còn bà Clinton thắng ở South Dakota. Tuy nhiên, tính tổng cộng, ông Obama giành ít nhất 15 phiếu, còn bà Clinton giành ít nhất 13 phiếu. Như vậy, ông Obama đã vượt qua số phiếu đại biểu cần thiết để trở thành ứng cử viên tổng thống của Đảng Dân chủ. Theo thống kê của Hãng tin AP, cho đến hết ngày 3.6, ông giành được 2.154 phiếu đại biểu, so với 2.118 phiếu cần thiết, còn bà Clinton chỉ được 1.919 phiếu.
Nếu kết quả này được chính thức khẳng định, ông Obama sẽ trở thành ứng cử viên tổng thống da màu đầu tiên ở nước Mỹ. Các quan sát viên ghi nhận rằng, chiến dịch tranh cử được hoạch định tốt và sắc sảo đã giúp ông vượt qua bà Clinton. Phát biểu sau khi chiến thắng, ông dành những lời tốt đẹp cho bà Clinton và nói ngụ ý rằng, bà có thể đóng vai trò nào đó trong chính quyền của ông trong tương lai, cụ thể là về lĩnh vực y tế mà bà đã đấu tranh vì nó suốt hàng chục năm qua.
Phát biểu tại New York, bà Clinton chúc mừng ông Obama và những người ủng hộ ông. Tuy nhiên bà cũng nói thêm, bà chưa ra quyết định gì về việc có tiếp tục hiện diện trong vòng bầu cử. Bà cũng nói chuyện qua điện thoại với ông Obama, trong đó ông nhắc lại đề xuất "cùng ngồi bàn thảo nếu điều đó có ý nghĩa với bà". Những người trong chiến dịch tranh cử của ông Obama cho biết, bà đã đáp lại rất tích cực, tuy hai người vẫn chưa lên lịch gặp nhau ngay. Trước đó, bà nói với những người ủng hộ rằng bà vẫn để ngỏ ý tưởng trở thành người tranh cử phó tổng thống liên danh với ông Obama.
Obama - McCain: Hai thái cực đối lập
Ứng cử viên nặng ký nhất của Đảng Cộng hoà - Thượng nghị sĩ John McCain - tuyên bố: Bầu cử sơ bộ đã kết thúc, tổng tuyển cử đang ở phía trước, trong 5 tháng nữa. Đã gần như chắc chắn người Mỹ sẽ chọn lựa giữa hai ứng cử viên để trở thành người kế nhiệm ông Bush: Obama hay McCain. Cả hai người đã không bỏ phí thời gian tranh cử với danh nghĩa là ứng cử viên đã được chọn. Nếu đúng vậy, phía trước họ sẽ là một sự lựa chọn lịch sử: Tổng thống già nhất khi lên nắm quyền (McCain đã 71 tuổi) hay tổng thống da màu đầu tiên. Dù thế nào, họ vẫn là hai thái cực hoàn toàn đối lập, từ hệ tư tưởng, kinh nghiệm, tiểu sử đến vẻ bên ngoài.
Ông McCain - người da trắng - một thượng nghị sĩ kỳ cựu với quan điểm không khoan nhượng trước tổ chức khủng bố Al-Qaeda. Ông Obama - người da đen - mới 46 tuổi, được bầu vào thượng viện chưa lâu, và có ý định kết thúc cuộc chiến Iraq. Trong 5 tháng tới, các vấn đề suy thoái kinh tế, Iraq, lứa tuổi và chủng tộc sẽ được tranh luận mạnh mẽ trong chiến dịch tranh cử.
Một trong những câu hỏi mà cử tri quan tâm nhất là: Liệu ông McCain có đáp ứng được yêu cầu thay đổi mãnh liệt của nước Mỹ bằng cách độc lập với ông Bush không, khi mà chính ông McCain vẫn trung thành với quan điểm của ông Bush về vấn đề chiến tranh Iraq và thuế? Ngược lại, liệu ông Obama có đủ mạnh để thuyết phục cử tri bầu chọn lên một tổng thống da màu, khi mà quá khứ phân biệt chủng tộc trong lịch sử vẫn chia rẽ công chúng?