Đằng sau việc này còn có bàn tay của ai thì tôi không biết, nhưng chỉ riêng phát biểu của ông ta đã khiến tôi thấy khinh bỉ ông ta rồi. Tổng Giám Mục mà ăn nói như vậy sao. Chẳng khác một kẻ vô học một chút nào.
Tôi có người yêu là người Công giáo. Tôi cũng đã tìm hiểu về Công giáo. Những giá trị đích thực, tôi tin vẫn còn tồn tại. Nhưng sự cực đoan, tham lam và mị dân của một bộ phận không nhỏ các giám mục, tu sĩ khiến tôi cảm thấy chẳng mấy tin tưởng về những gì họ đang rao giảng. Việc gì tôi phải học những lời rao giảng từ những kẻ chẳng hay ho gì như thế. Rồi đây, con cái tôi hoặc các bạn cũng sẽ bị những tư tưởng của những cá nhân ích kỷ, hẹp hòi làm hoen ố tâm hồn của chúng.
Thiết nghĩ, Nhà nước cần mạnh tay với những kẻ quấy rối, kích động tôn giáo như vậy mới gọi tự do và công bằng được. Đừng sợ bọn lưu vong nước ngoài hay bọn phi tôn giáo gì cả. Chúng ta có Luật pháp, cứ hành xử theo đúng Pháp luật. Nếu một công dân bình thường mà nhục mạ quốc gia, có lẽ hắn đã bị bắt lâu rồi. Đừng thấy Nhà nước nể mặt mà làm càn. Cũng đừng nghĩ là Tổng giám mục muốn làm gì thì làm. Tôi coi thường những kẻ như thế. Tôi ủng hộ UBND quận và TP Hà Nội.
>> Các ý kiến khác cùng chủ đề