Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Ông Calisto vẫn còn cửa!
Lao Động số 47 Ngày 01/03/2008 Cập nhật: 10:35 PM, 29/02/2008
(LĐ) - Đó là cách nói của ông Chủ tịch VFF sau khi bị "gí" về việc người duy nhất có đủ sáu tiêu chí tuyển chọn lại rơi từ vòng "gửi xe". Theo lời ông Chủ tịch VFF thì ông Calisto rất gần và rất thuận lợi, nhưng người hiểu bóng đá và hiểu cách làm việc của VFF thì nhìn vào lại thấy rất xa.

Ông Calisto trước sau gì đều là người của Gạch, mà Gạch với VFF thì lâu nay vẫn có những va đập về quan điểm và về cách ứng dụng luật, trong đó có lúc ông Calisto lại là người đầu têu.

VFF có thể không ngại ông Calisto (vì nếu là HLV trưởng, VFF sẽ buộc Calisto phải "ăn  cây nào rào cây nấy"), nhưng rất ngại ông chủ của Calisto là ban lãnh đạo của Gạch.

VFF từng ngại ngùng khi ông Võ Quốc Thắng là uỷ viên của VFF lại nằng nặc xin rút vì bất đồng với cách làm việc và vì ngược nhau về quan điểm xây dựng nền bóng đá phát triển.

VFF từng khó chịu với ông phó của Gạch là Phạm Phú Hòa chiếu bí VFF và BTC giải bằng luật, dù ông này đang là uỷ viên BCH của VFF.

Ngoài ra còn một chuyện hậu trường, nhưng cũng rất quan trọng, đó là thời ông Nguyễn Quốc Kỳ còn là thường vụ VFF những khóa trước - trong đợt tuyển thầy ngoại cho bóng đá VN - đã "bật mí" rằng ông và ông Phạm Quang bỏ phiếu cho Calisto, nhưng 5 thành viên còn lại lại biểu quyết cho Riedl chỉ vì "Riedl dễ bảo và Calisto "cứng đầu" hơn!".

Chuyện ông Calisto vẫn còn cửa chỉ là một cách nói của những người muốn cho mọi việc nó nhẹ hơn, và có lẽ vì bị "gí" quá nên phải nói thế.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động