Buổi ra mắt danh sách 30 tuyển thủ, ông Calisto bị hỏi khá nhiều về một cái tên không trúng tuyển, "quái kiệt" Thành Lương (HN.ACB). Trong sự "bất đồng" ấy, có lúc nhà cầm quân người Bồ Đào Nha phải lý giải về những con người ông chọn chơi ở vị trí mà Lương "dị" vẫn chơi. Thậm chí là ở đấy có cả một cuộc so sánh giữa người không được chọn (Thành Lương) và người... chọn nhầm (Lý Lâm Huy) dù người lý giải vẫn cứ giải, còn người đặt vấn đề thì chắc chắn không thông.
Ông Calisto đã 8 năm gắn bó với bóng đá VN, nhưng chắc chắn là ông không thể biết hết về bóng đá VN. Một tiếng "sorry" của ông về bản danh sách có sự nhầm lẫn đã nói lên tất cả.
Hôm qua thì ông lại phải điều chỉnh bằng những cái tên mới thay cho những cái tên không thể lên tuyển, trong đó có cầu thủ mà nhiều người đã "nhắc" ông: Thành Lương.
Ông Calisto vẫn bình thản nói rằng ông chẳng chịu sức ép gì, nhưng rõ ràng trong những cuộc bàn luận (và cả tranh luận) ông cũng chợt hiểu ra có những cái mình không nhìn hết.
Nếu không có cuộc trao đổi và tranh luận với báo giới về Thành Lương, tôi tin người thế vai những cầu thủ không thể lên tập trung sẽ không phải là Lương "dị".
Hay vì phải nghe nhiều và được "tư vấn" nhiều nên ông Calisto bắt đầu nghĩ đến chuyện đưa lên tuyển thử rồi lọc sau?
Hy vọng "quái kiệt" như Lương "dị" không lấy chuyện thế vai vào giờ chót làm nỗi đau mà ngược lại biến đấy thành cơ hội để chứng minh suất của mình là sự "chậm trễ" trong cách nhìn hoặc sai lầm của người chưa hiểu mình.