Mọi ngả đường dẫn đến Olympic Brazil đã đóng chặt sau cuộc đón tiếp hỗn loạn tại sân bay hôm 29.7. Cả ngày 30.7, đừng nói đến người hâm mộ, ngay đến cả các PV kiên trì phục kích ở Sheraton cả ngày, hay bám trụ ở Mỹ Đình, cũng hiếm người được may mắn nhìn thấy dung nhan Ronaldinho và các đồng đội. Không có cách nào khác, ngoại trừ việc... trèo tường!
Ngay từ sáng 30.7, lệnh cấm các PV vào khách sạn đã được ban ra. Mà ngay kể cả có vào được khách sạn, cũng chẳng ích gì bởi vì suốt từ lúc đến khách sạn cho đến tận giờ đi tập chiều qua, các ngôi sao ĐT vàng xanh không hề ló mặt ra khỏi tầng 10 khách sạn nơi họ thuê cả tầng, kể cả ăn uống cũng được phục vụ tại chỗ. Thậm chí ngay cả các nhân viên khách sạn cũng hiếm khi thấy mặt các vị khách của mình, vì họ được yêu cầu không lai vãng đến tầng 10 khi các cầu thủ Brazil có mặt trong phòng.
Mọi việc phục vụ được thông qua 9 thành viên LĐBĐ Brazil đi theo đoàn, riêng việc dọn phòng thì nhân viên khách sạn cũng phải chọn lúc cả đội... đi tập mà làm! Sheraton có một phòng tập thể lực là nơi các ĐT dự ASIAN Cup từng trú ngụ ở đây rất thích sử dụng, nhưng các cầu thủ Brazil cũng không hề lai vãng. Bù lại, sáng hôm qua, lãnh đạo Olympic Brazil đã yêu cầu khách sạn gấp rút mua cho họ những chiếc dây chun tập thể lực để các cầu thủ tự tập tại phòng. Thế là trưa qua, 25 chiếc dây loại xịn nhất với giá 40 đô/chiếc đã được chuyển đến.
16h30, buổi tập đầu tiên của Olympic Brazil diễn ra tại Mỹ Đình, cấm khán giả, cấm cả các PV vào sân, theo yêu cầu của LĐBĐ Brazil. 10.000 đồng một chiếc vé gửi xe và lệnh cấm không ngăn được vài nghìn khán giả vẫn kéo đến chật cửa chính SVĐ với hy vọng được nhìn thấy thần tượng. Nhưng sau màn đón tiếp thất thố hôm trước, an ninh đã được tăng cường, không có hy vọng nào cho người hâm mộ. Một màn nghi binh hoàn hảo đã được dàn dựng ở cửa chính, để rồi gần 17h, xe chở Olympic Brazil đến, bỏ qua cửa này, vòng ra cửa sau và lao thẳng vào tít trong sân.
 |
| Các cầu thủ đội tuyển Olympic Brazil trong buổi tập chiều ngày 30.7 (Ảnh 2, 3) |
Đám đông người hâm mộ, kể cả những PV truyền hình và phát thanh Brazil đi theo đoàn cũng đứng sững sờ không kịp phản ứng (tất nhiên nhóm PV này sau đó cũng được vào sân vì đó là yêu cầu của phía Brazil). Một nhóm 4 -5 PV của VN cũng tìm cách... lẻn được vào sân chụp vài kiểu ảnh, nhưng chỉ ít phút sau cũng bị mời ra ngoài.
Người hâm mộ VN đã phải trả giá đắt cho tình yêu thiếu lý trí của ngày hôm trước mà không thể trách Olympic Brazil. Họ chỉ làm điều phải làm vì lợi ích tốt nhất cho mục tiêu lớn nhất của họ: Là giữ được trạng thái tinh thần, thể lực tốt nhất để đến Bắc Kinh.
 |
| Ảnh 2. |
Tuy nhiên buổi tập hôm nay, Olympic Brazil đã đồng ý để cho PV được vào tham gia cuộc PV nhanh, theo dõi buổi tập và sau đó là họp báo trước trận đấu.
 |
| Ảnh 3. |
|
Tuyển VN chăm chỉ tập chờ tiếp Olympic Brazil
Hôm qua, Tuyển VN có 2 buổi tập, trong đó buổi tập lúc 20h diễn ra trên sân chính Mỹ Đình. Vẫn là những buổi thử đội hình, hôm trước là 4-4-2, hôm qua ông Calisto sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với Việt Thắng được cắm ở trên. Ngoài Tài Em bị đau chân nhẹ, các cầu thủ khác đều khoẻ mạnh. Ông Calisto dành khá nhiều thời gian trò chuyện với các cầu thủ để làm công tác tâm lý, vì theo ông, Olympic Brazil ở trình độ cao, đá với họ có 2 vấn đề: 1. Giải quyết cái đầu tự ti. 2. Nếu đá rườm rà, cầu toàn quá thì mất bóng ngay, cách chơi hợp lý là ít chạm, lên bóng nhanh.
HLV Dunga đi tham quan Hạ Long
Trong khi các cầu thủ được lệnh "nội bất xuất, ngoại bất nhập", thì HLV trưởng Dunga (ảnh) lại khá thảnh thơi. Sáng 30.7, ông đã kịp đi một vòng Hà Nội để thăm lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột Cờ Hà Nội, SVĐ Hàng Đẫy, ghé vào vài chợ để mua đồ lưu niệm. Và ngày 31.7, ông sẽ cùng 2 trợ lý trong đoàn đi... tham quan Hạ Long.
Đã nghe nói nhiều về kỳ quan thiên nhiên thế giới của VN - vịnh Hạ Long, vị HLV từng là cầu thủ nổi tiếng này quyết không thể bỏ qua dù thời gian ở lại rất ngắn, nên khi vừa đến VN, ông đã đặt tour ngay.
Sáng 31.7, HLV Dunga cùng các cộng sự xuất phát từ Hà Nội lúc 10h trên chiếc xe của khách sạn có giá thuê 300USD/ngày và quay trở lại lúc 18h (không hiểu ông sẽ để buổi tập lúc 16h 30 và cuộc họp báo lúc 17h30 cho ai?). Tại Hạ Long, HLV Dunga cùng 2 trợ lý thuê một chiếc thuyền du lịch có giá 95USD/giờ để du ngoạn trên vịnh. Q.M |