Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Oan gia trong ngày mừng thọ
Lao Động Điện tử Cập nhật: 2:01 PM, 06/10/2008
(LĐĐT) - Tức tối vì bị ngăn cản cuộc vui, một thanh niên đã gọi 10 thanh niên khác đến hành hung hàng loạt người nhà của gia chủ khiến nhiều người bị trọng thương.

Ngày 4.10, lễ mừng thọ 70 tuổi ông Trần Trọng Thường cư trú ở thôn 8, xã Ea M'Đoan (huyện M'Đrắc - Đắc Lắc) được tổ chức linh đình với khá đông khách ở trong thôn, trong xã và con cháu từ các tỉnh về họp mặt đông đủ.

Khi nhiều người ăn uống no say, lời qua tiếng lại ồn ào, người nhà ông Thường thấy khó chịu và muốn kết thúc cuộc nhậu để mọi người về nghỉ. Quá khó chịu đối với việc gia đình ngăn cản cuộc vui, Phan Công Thức (sinh 1970) đã vội vàng về nhà gọi thêm 10 thanh niên khỏe mạnh mang gậy gộc đến nhà ông Thường để "nói chuyện".

Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày cuộc ẩu đả quyết liệt xảy ra. Thức đã dùng gậy quật mạnh vào thái dương làm ông Thường bị chấn thương sọ não.

Anh Trần Văn Khương (SN 1969) là cháu ông Thường (gọi ông bằng chú ruột, cư trú tại xã Phước Bình, huyện Phước Long, tỉnh Bình Phước) vào can ngăn cũng bị nhóm thanh niên đánh vào đầu gây trọng thương, phải vào bệnh viện khâu 6 mũi.

Anh Trần Văn Anh (SN 1972), con rể của ông Thường (hiện cư trú tại xã Nam Nung, huyện Krông Nô, Đắc Nông) bị nhóm thanh niên đánh gãy xương đòn gánh vai trái.

Chị Trần Thị Hằng, vợ anh Anh, đang bế con nhỏ chạy ra nói chuyện với đám thanh niên cũng bị bọn này đánh toét bàn chân trái.

Ngoài việc đánh dã man ông Thường cùng người trong gia đình, đám thanh niên này còn đập phá tài sản gia đình ông và đập phá nhà của gia đình bên cạnh.

Trong khi cuộc ẩu đả xảy ra, người nhà của ông Thường đã đến báo cán bộ xã Ea M'Đoan để can thiệp, nhưng đợi mãi vẫn không có người đến ứng cứu và dẹp loạn đám thanh niên ngông cuồng này.

Lo ngại về tình hình sức khỏe của những nạn nhân trên, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 4.10, gia đình đã đưa những người bị thương đi cấp cứu tại Bệnh viên đa khoa huyện M'Đrắc. Do bị đánh mạnh vào đầu, bị chấn thương sọ não quá nặng, hiện nay ông Thường đang trong tình trạng hôn mê, sức khỏe nguy kịch. Những nạn nhân khác sức khỏe vẫn chưa được hồi phục và đang điều trị tại bệnh viên.

Điều đáng nói là, tại xã vùng sâu vùng xa Ea M'Đoan này, từ trước tới nay Phan Công Thức và băng nhóm thanh niên vừa tham gia đánh gia đình ông Trần Trọng Thường luôn gây mất trật tự trên địa bàn. Không ít lần bọn này uống rượu say đã gây nên những cuộc ẩu đả, có những lúc vô cớ đánh người. Những hành vi vi phạm pháp luật thường xuyên của bọn này đang làm cho nhiều người dân sinh sống ở đây lo sợ. Tuy vậy, cán bộ xã Ea M'Đoan vẫn không có biện pháp xử lý.

H.L (Theo TTXVN)
Tin mới từ Đắk Lắk

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động