Các VĐV VN khá thất vọng vì ít được ăn các món Trung Hoa nóng sốt và ngon nổi tiếng, mà chủ yếu phải ăn đồ nguội kiểu Âu; có lẽ bởi số lượng VĐV Châu AÁ ít nên nhà bếp không thể phục vụ riêng. Việc phàn nàn cũng chẳng thay đổi được gì, nên các VĐV VN đành phải tìm cách thích nghi. Nhà ăn cách nơi ở 1,5km, nên việc đi ăn khá mất thời gian vì phải đi xe buýt.
Đối với Hoàng Anh Tuấn - niềm hy vọng số 1 của cử tạ VN - cho đến hôm qua, Trưởng bộ môn cử tạ Đỗ Đình Kháng đã xác nhận chắc chắn rằng chuyên gia người Bulgaria không thể đến Bắc Kinh được. Vì vậy, ông Kháng đã chuyển đến ở cùng phòng với Tuấn và trở thành HLV kiêm săn sóc viên cho anh.
Các PV cũng thất vọng tràn trề khi các dịch vụ ở đây đều phải trả tiền với giá rất đắt. Ví dụ, để được sử dụng dịch vụ Internet ở MPC, mỗi PV phải trả tiền 3.500 tệ để mua thẻ (khoảng 9 triệu đồng).