Một chút mệt mỏi vẫn còn nơi các tuyển thủ bởi hành trình di chuyển quá vất vả, nhưng HLV Calisto đã khéo léo giấu đi nhược điểm đó của các tuyển thủ VN bằng cách lần lượt tung 16/20 tuyển thủ trong tay vào sân trong suốt trận đấu. Với đội hình xuất phát gồm: Thủ môn Phan Văn Santos, các hậu vệ: Huỳnh Quang Thanh, Vũ Như Thành, Lê Phước Tứ, Đào Văn Phong, tiền vệ: Tài Em, Minh Châu, Tấn Tài, Ngọc Thanh, Bảo Khanh và tiền đạo Việt Thắng, ông Calisto chỉ có một thay đổi so với trận gặp Indonesia cách đây gần 1 tháng: Quang Thanh được vào chơi cánh phải ngay từ đầu, trong khi ở Indonesia, ông để cho Văn Phong đá hậu vệ phải rồi hiệp 2 mới đưa qua trái thay Văn Biển. Hệ thống chiến thuật 4-2-3-1 vẫn được giữ nguyên.
Không choáng ngợp trước thể hình vượt trội của Olympic Trung Quốc, song các học trò của HLV Calisto cũng phải khá vất vả chống đỡ những pha bóng bổng mà ngay từ đầu Olympic Trung Quốc đã lấy làm vũ khí chủ đạo. Cho đến phút 25, chàng "khổng lồ" Santos đã phải ít nhất 3 lần bay đẩy những cú sút của chủ nhà. Nhưng với tinh thần thoải mái, tự tin như trong một buổi... tập, hàng thủ TVN dưới sự chỉ huy của Như Thành vẫn bình tĩnh vượt qua sức ép, trong khi các tiền vệ Bảo Khanh và Tấn Tài chơi xông xáo và thỉnh thoảng đổi cánh thật sự gây bối rối cho đội chủ nhà ở tuyến giữa.
Bàn thắng bất ngờ đến với Olympic Trung Quốc ở phút 21, khi chân sút Cao Minh tung sút xa căng từ ngoài 20 mét. Không rối loạn, TVN bình tĩnh với những đường chuyền dài tìm đường vào khung thành đối phương.
Nỗ lực của TVN được đền đáp ở phút 35: Tài Em táo bạo đột phá vào vòng cấm buộc một hậu vệ chủ nhà phải đốn ngã. Một quả phạt đền cho TVN và Việt Thắng bình tĩnh san bằng cách biệt trên chấm 11 mét.
Minh Châu và Ngọc Thanh lần lượt ra nghỉ ở hiệp hai và Minh Phương, Công Vinh vào thay, TVN bình tĩnh vượt qua áp lực từ chủ nhà, trong khi các cầu thủ trẻ Trung Quốc dường như quá nôn nóng cũng bỏ lỡ nhiều cơ hội. Số PV VN ít ỏi ở trên sân đang hy vọng về một trận hoà thì phút 82, hậu vệ Quang Thanh bị Yuan Weiwei qua mặt và sút vào góc hẹp từ 15 mét, hạ thủ môn Santos, giúp đội nhà dẫn 2-1. Ba phút sau, trung vệ Phước Tứ bất cẩn phá bóng vào lưới nhà sau một pha phạt góc khiến cách biệt được đào sâu 1-3.
Nhưng TVN cũng chứng minh họ chẳng phải một ĐT dễ bắt nạt và đã tiến bộ nhiều dưới tay ông Calisto. Phút bù giờ thứ tư, Vũ Phong đã kịp gỡ 2-3 cho TVN sau cú tỉa bóng gọn gàng qua hai chân thủ môn. Một phút sau đó, TVN còn bỏ lỡ cơ hội quý giá khi Tài Em đi bóng lắt léo rồi chuyền từ biên trái vào cắt ngang mặt khung thành chỉ năm mét, nhưng Công Vinh lại đón bóng hụt.
Thua Olympic Trung Quốc 2-3, nhưng ông Calisto lại hài lòng về tinh thần thi đấu hết mình và không chút tự ti của các học trò.
|
SVĐ Thẩm Dương lộng lẫy và hiện đại là nơi sẽ diễn ra các trận bóng đá của Olympic Bắc Kinh 2008. Sân có 60.000 chỗ ngồi, hôm qua, BTC đã phát 40.000 vé mời. |