Môi trường! Ta chỉ lo chừng ấy
Lắm kẻ coi thường cứ dửng dưng!
Gian ngoan "sáng tạo" nhiều mưu kế
Bí mật, bất ngờ xả xuống sông
Chớ nói bao giờ xanh sạch lại,
Vài mươi thập kỷ cũng đừng mong...
Ta biết người buồn mấy năm trước
Tôm cá vừa nuôi, đen thui nước
Một vụ, hai vụ cũng công toi
Khóc cá khóc tôm dòng lệ sót ...
Ta biết người buồn mấy năm nay
Bỏ chài, bỏ lưới, trắng hai tay
Dòng sông đã chết, còn chi nữa
Hết nghề kiếm sống có ai hay?
Buồn đau! Ừ nhỉ, buồn đau thực!
Ô nhiễm âm thầm, chua xót thay!
Môi trường sinh thái không đất sống
Phải trị nghiêm minh mấy vụ này!
(Phỏng theo "Tống biệt hành")