Cô đã trở thành người phụ nữ thứ nhì trong lịch sử 3 lần giành chức VĐ giải này (lần trước năm 2004 và 2007). Đây là giải marathon lớn nhất thế giới với hơn 37.000 VĐV tham gia được tổ chức hàng năm từ 38 năm nay.
Trời nhiều gió khiến Paula không thực hiện được tham vọng lập KLTG nhưng bù lại lần này cô đã về đích với khoảng cách xa hơn hẳn đối thủ về nhì L. Petrova của Nga gần 2 phút so với hai giải trước. Mục tiêu sắp tới của cô là rút ngắn thời gian còn dưới 2 giờ 20 phút trên cơ sở thành tích tốt nhất cô từng đạt được là 2 giờ 15.25.
Ngoài chức VĐTG 2005 P. Radcliffe còn được xem là một chuyên gia chiến thắng các cuộc đua marathon lớn như giải New York kể trên, giải Chicago cũng ở Mỹ (VĐ 2002), giải London ở Anh (VĐ 2002, 2003 và 2005). Tính ra, sau khi chuyển từ chạy cự ly dài qua marathon, cô đã giành thắng lợi trong 8/10 giải quốc tế, nhưng đáng tiếc là 2 lần dự Olympic Athens 2004 và O. Bắc Kinh mới đây cô đều thất bại, thậm chí phải bỏ cuộc tại O. Athens do không chịu được không khí nóng bức.
Riêng với O. Bắc Kinh, công tác chuẩn bị của Paula không tốt do mới trở lại đường đua sau thời gian nghỉ sinh con đầu lòng rồi sau đó lại dính chấn thương. Nay thì với chiến thắng New York, cô càng quyết tâm phải "phục thù Olympic" trên sân nhà tại O. London 2012 tuy lúc đó cô đã 38 tuổi.
Nhưng không sao, tuổi tác có vẻ không ảnh hưởng nhiều đối với các VĐV marathon mà nhiều khi còn có điều thuận lợi cho họ nhờ vốn kinh nghiệm dày dạn biết phân phối sức hợp lý trên đường dài. Tiêu biểu là N. Petrova VĐ giải New York năm 2005 đã 40 tuổi vẫn tiến lên giành chức á quân lần này.