Bây giờ, ở tuổi 44, chị Vân trở thành Giám đốc DN sản xuất hàng thủ công ốc mỹ nghệ (TCOMN) Đại Hưng Phát (TP.Tuy Hoà, tỉnh Phú Yên). Chị đã khá thành công trong công việc kinh doanh khách sạn Đại Hưng Phát, xây dựng cơ sở sản xuất TCOMN ở Hoà Quang Bắc (huyện Phú Hoà).
Từ đó, chị Vân có điều kiện làm từ thiện, giúp đỡ cho hàng trăm cảnh đời cơ cực vượt qua cơn hoạn nạn. Có lần gặp một học sinh ở Đông Bình (xã Hoà An, huyện Phú Hoà) bị tai nạn chấn thương sọ não, nếu không đưa vào TP.Hồ Chí Minh điều trị sớm thì chắc chắn cháu bé sẽ không qua khỏi nguy kịch, nhưng gia đình quá nghèo chạy vạy khắp nơi vẫn không ra tiền.
Chị Vân đưa tiền và động viên gia đình cứu chữa cháu bé sớm nhưng không hề cho biết tên và địa chỉ của mình. Có lần gặp bà Thu ở xóm Gò Máng (phường 7, TP.Tuy Hoà) bị chính người con trai của bà đuổi ra khỏi nhà, chị Vân đã mời ba mẹ con bà Thu về sống cùng chị ở khu vực nuôi tôm giống phường 9, TP.Tuy Hoà. Gánh bánh canh không đủ để bà Thu xoay xở cho hai đứa con gái đang tuổi đi học, chị tiếp tục cưu mang, giúp đỡ cho hai con bà Thu ăn học đến nơi đến chốn...
Chị Vân thổ lộ: "Mình làm việc thiện còn để làm gương cho các con". Các con chị cũng đã có ý thức và tham gia công việc này. Chị bảo: "Đó cũng là một trong những cách để chúng rèn luyện bản thân, để quên đi những vụn vặt thường ngày và để thấy mình có trách nhiệm hơn với cộng đồng".