Lập tức băng đầu vào sân trở lại, lập tức nâng cao tinh thần toàn đội, kịp gỡ hoà ngay lập tức!
Đây là trận đấu được đánh giá "nóng" giữa Mỹ (2 lần VĐTG) và Triều Tiên (ĐKVĐ Châu Á) nổi tiếng đá cứng và quyết liệt, ngoài ra còn do tình hình đối đầu giữa hai nước về vấn đề vũ khí hạt nhân. Bởi vậy, hiệp 1 đôi bên cầm cự giằng co không bàn thắng, đến phút 50 Wambach mới sút dẫn trước cho Mỹ từ đường chuyền của đội trưởng K.Lilly, nhưng chỉ 5 phút sau cô va chạm với cầu thủ bạn, bị chấn thương đầu, máu chảy đầy mặt, loang xuống cả áo, buộc phải ra sân cho bác sĩ săn sóc.
Thế nhưng, HLV Ryas vẫn không cho người vào thay vì theo ông, cô là cầu thủ quá quan trọng hy vọng vẫn có thể vào sân đá tiếp. Điều đó cũng phải mất 10 phút và trong khoảng thời gian này, Triều Tiên tranh thủ sự hơn người gỡ hoà rồi vượt lên trước 2-1.
Wambach lúc đó đang ở trong phòng cho bác sĩ khâu vết chấn thương đầu nghe thấy khán giả hò reo bên ngoài linh cảm thấy chắc đội nhà thua nên hối thúc bác sĩ khâu... nhanh rồi lao ra sân. Như một phép lạ, chỉ 2 phút sau khi cô quay trở lại, đồng đội O'Reilly gỡ hoà 2-2 phút 69!
Wambach tên thật Mary Abigail, biệt danh "Abby", 27 tuổi bắt đầu chơi bóng đá ở ĐH Florida, từng đạt danh hiệu "tổng" Vua phá lưới, chuyển qua chơi chuyên nghiệp năm 2002 ở CLB Washington Freedom cùng Mia Hamm, vào ĐTQG năm 2003 dự World Cup giành HCĐ trong đó ghi bàn quyết định hạ Na Uy để vào bán kết.
Tiếp theo là Olympic Athens 2004 đánh đầu loại Brazil 2-1 và kết thúc năm với bảng thành tích ghi 31 bàn, chuyền 13 bàn, được FIFA xếp hạng 4 trong danh sách cầu thủ nữ xuất sắc nhất thế giới. Bàn thắng kể trên của cô là bàn thứ 78 trong 97 trận khoác áo đội tuyển quốc gia.