Trận cầu đinh vòng 7 La Liga diễn ra trong bối cảnh chủ nhà Atletico vừa thua liền hai trận, trong đó có thảm bại 1-6 trên sân Barca. Nhưng không vì thế mà Real Madrid có thể chủ quan.
"Atletico giờ như con thú bị thương và rất nguy hiểm, họ sẽ tìm mọi cách để gỡ thể diện" - Michel Salgado nhận xét.
Hậu vệ kỳ cựu của đội khách nói đúng, nhưng chưa đủ. Hai thất bại liên tiếp là rất đáng xấu hổ, nhưng chưa phải là động lực lớn nhất để Atletico quyết đấu với Real. Đã 9 năm trôi qua kể từ lần gần nhất (3-1 ở Bernabeu, 10.1999), đội chủ sân Calderon vẫn chưa thắng được Real tại La Liga. Đây mới là điều thôi thúc thầy trò Aguirre quyết giành 3 điểm trong trận derby cuối tuần này.
Tin tốt lành về sức khoẻ của các vị trí trụ cột cũng được xem như ngọn gió lành, xua những phiền muộn đang ám ảnh. Maxi, Simao, Forlan và Maniche đều bình phục chấn thương để xung trận rạng sáng chủ nhật. Kết quả kiểm y tế cũng cho thấy Aguero - chủ công vừa trở về từ vòng loại World Cup 2010 - đủ thể lực và có thể đá chính trước Real.
Tại Serie A, tuy đang khủng hoảng phong độ, Roma cũng nhận được những tín hiệu tốt lành sau 2 tuần tạm nghỉ để nhường đất cho vòng loại World Cup 2010. Hai tuần ấy một mặt giúp thầy trò HLV Spalletti vơi nỗi lo từ những kết quả thất thường mà gần nhất là thất bại 0-1 trên sân Siena, mặt khác đủ để các trụ cột đang dưỡng thương kịp bình phục, dự trận cầu lớn với ĐKVĐ Inter rạng sáng 20.10.
Totti sẽ trở lại lĩnh xướng hàng công, còn Tonetto được chờ đợi sẽ xua đi nỗi lo bên cánh trái, nơi Riise liên tục gây thất vọng từ đầu mùa.
Chưa hết, Roma còn được khích lệ từ trận Italia - Montenegro vừa qua, nơi bộ ba trụ cột của họ là De Rossi, Aquilani và Vucicic cùng toả sáng. De Rossi chơi vững vàng và trở thành điểm tựa lớn nhất ở tuyến giữa Italia, Aquilani lập cú đúp quyết định thắng lợi của đội ĐKVĐ thế giới, còn Vucinic là chủ nhân bàn thắng duy nhất cho Montengero.
Chỉ cần số cầu thủ này chơi đúng phong độ, Roma hoàn toàn có thể cắt đứt mạch toàn thua Inter trên sân nhà Olimpico ám ảnh họ hai mùa liên tiếp gần đây.