Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nóng lòng chờ tin con vào lớp 1
Lao Động số 161 Ngày 16/07/2008 Cập nhật: 8:28 AM, 16/07/2008
Trường Nguyễn Bỉnh Khiêm - mục tiêu của nhiều phụ huynh - chiều ngày 14.7 cửa đóng, then cài.
(LĐ) - Theo thông báo của Sở GDĐT, ngày 31.7, danh sách tuyển sinh lớp 1 sẽ được công bố đồng loạt. Tuy nhiên đến thời điểm này (15.7), mà nhiều trường tiểu học tại TPHCM vẫn "án binh bất động" với nhiều lý do khác nhau.

Điều đó làm cho các ông bố, bà mẹ có con vào lớp 1 hồi hộp, "nín thở" chờ tin con.

Chiều 14.7, khi chúng tôi có mặt tại Phòng Giáo dục quận Bình Thạnh, đang được ông phó trưởng phòng tiếp thì bất ngờ một ông nhân viên văn phòng chạy vào thông báo: Không cung cấp bất cứ thông tin nào cho báo chí vào thời điểm này!

Đặt câu hỏi "Vì sao?" thì nhận được câu trả lời ngắn ngủn, lạnh lùng từ ông phó phòng: "Đó là lệnh nên tôi không biết và cũng không thể trả lời gì thêm". (Chỉ là những thông tin về tuyển sinh lớp 1, đâu có gì ảnh hưởng đến quốc gia mà bí mật!). Hiện trên địa bàn quận Bình Thạnh có khoảng 5.000 em ở độ tuổi vào lớp 1, với 23 trường tiểu học trên địa bàn và được phân chia theo tuyến.

Trò chuyện với ông phó phòng, được biết trên địa bàn quận Bình Thạnh tuyển sinh lớp 1 đến thời điểm này là ổn. Tuy vậy, trong thực tế lại phát sinh nhiều phức tạp.

Chị T.L công tác ở quận 1, hộ khẩu tại phường 25 (Bình Thạnh), nhưng hiện cả gia đình lại sinh sống ở phường 26. Theo quy định, hộ khẩu ở đâu học tại địa bàn đó và phải theo tuyến. Muốn cho con học quận 1 để tiện hàng ngày đi làm kết hợp đưa đón, nhưng khi xin thì chỉ được trả lời: Không giải quyết mà học theo tuyến.

Đã có một "cò" biết chuyện bỏ nhỏ: "Nếu tha thiết thì xin chị 25 triệu đồng là cháu vào ngay trường ngon Nguyễn Bỉnh Khiêm". Đang "lúng túng như gà mắc tóc" thì chị được biết gần nhà mình cũng có trường Chu Văn An nên quyết định xin thử, dù biết trái tuyến. Buồn ngủ gặp chiếu manh và con chị đã được trường hứa nhận và bảo chờ đến ngày thông báo danh sách chính thức. 

Ở quận Gò Vấp, anh H.C dù xin cho con vào lớp 1 đúng tuyến, nhưng nhà trường thông báo là quá danh sách phải chuyển sang phường liền kề. Không đồng ý nên anh chỉ còn cách lên gặp Bí thư quận xin mấy chữ, rồi cũng tạm ổn chờ ngày tên con lên danh sách...
Tại quận 1, chuyện nhiều học sinh trước đây nhà ở quận 1, hộ khẩu quận 1, nhưng mấy năm nay lại sinh sống ở quận khác, khiến bây giờ bố mẹ khóc dở mếu dở vì không biết xin cho con mình vào lớp 1 ở đâu.

Theo một cán bộ của Phòng Giáo dục quận 1 cho biết thì chuyện trẻ em vào lớp 1 do tổ dân phố kết hợp với phường khảo sát lên danh sách cụ thể theo từng tuyến đã phân. Chính điều này nên ông cũng không biết cụ thể, mà phải chờ danh sách phường gửi lên.

Tùng Linh - Anh Trần

Quảng cáo
Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2008
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động