Tại đại hội của Quốc tế Nông dân năm 1924 ở Mátxcơva, tham luận của Nguyễn Ái Quốc đã chú trọng đặc biệt đến vai trò của nông dân trong cách mạng thuộc địa. Đó đều là cách nhìn lớn, vượt trước thời gian của thiên tài. Bởi lịch sử đã từng chỉ rõ rằng, sự thất bại của những nhà ái quốc như Phan Bội Châu, Nguyễn Thái Học đều có một điểm chung là cả hai ông chưa nhìn thấy sức mạnh to lớn của giai cấp nông dân.
Trong Chính cương vắn tắt tháng 2.1930, chiến lược đại đoàn kết mà lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc vạch ra có một điểm đáng chú ý: Người vừa coi nông dân với tư cách là một giai cấp khi đặt nó vào động lực, cái xương sống liên minh công nông; đồng thời lại bao gồm cả những người "nông dân một nửa", những nông dân khá giả (trung nông) trong khối đoàn kết toàn dân tộc.
Trước khi Cách mạng Tháng Tám bùng nổ, nông dân là giai cấp đau thương nhất. Chỉ riêng nạn đói khủng khiếp của kỳ giáp hạt năm Dậu, đã cướp đi sinh mạng của hàng triệu người.
Cách mạng đã kịp thời tạo nên nội lực mới có sức mạnh dời non, lấp biển của hàng triệu nông dân khi chủ trương phát động phong trào "Phá kho thóc của Nhật" (PKTCN), mở đầu cho giai đoạn tiền khởi nghĩa. Đứng dưới góc độ huy động sức mạnh tiềm tàng thì PKTCN là một cuộc tổng tập dượt cuối cùng để Cách mạng Tháng Tám thành công.
Xét từ nghĩa nhân văn thì đó là phương thuốc kỳ diệu để hồi sinh. Xét từ tầm chiến lược thì PKTCN đã nhìn và thấy rõ những bức xúc căn bản nhất của thời cuộc và giải quyết nó một cách đúng lúc, triệt để.
Người xưa dạy "dân dĩ thực vi tiên" hay "dân dĩ thực vi thiên". Lênin nhấn mạnh: Người nông dân luôn suy nghĩ trên luống cày của họ. Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã hiểu một cách nhuần nhị những nguyên tắc trọng yếu đó. Hơn thế nữa, Hồ Chí Minh đã nghĩ, đã nhìn thấy, đã biết về nông dân, nông nghiệp, nông thôn bằng ánh sáng mẫn tiệp từ chính trái tim đồng cảm của mình.
Đây là vấn đề quan trọng nhất để làm nên "luồng điện tháng tám": Thắng lợi của một cuộc cách mạng không chỉ là kết quả của tư duy, ý chí và hành động đúng đắn; mà còn phải là hiểu và sẻ chia, bày giãi cả tấm lòng của người lãnh đạo trước những khó khăn, vất vả, sống còn của bộ phận luôn là những người nghèo nhất trong xã hội.
Bài học về tam nông mà Hồ Chủ tịch đã dạy vẫn còn nóng hổi cho đến tận bây giờ!