Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
1h45 ngày 12.6, Thụy Sĩ - Thổ Nhĩ Kỳ (SVĐ St.Jakob-Park, Basel):
Nóng cả trên sân lẫn khán đài
Lao Động số 131 Ngày 11/06/2008 Cập nhật: 10:41 PM, 10/06/2008
Thụy Sĩ buộc phải vượt qua Thổ Nhĩ Kỳ để nuôi hy vọng đi tiếp
(LĐ) - Thụy Sĩ đã chơi áp đảo CH Czech, nhưng đẳng cấp thấp và thiếu may mắn đã khiến họ trắng tay. Thổ Nhĩ Kỳ xem ra vô chiêu trong thất bại ở ngày ra quân, nhưng đó là trước Bồ Đào Nha quá mạnh.

Hai đội thua phải gặp nhau và chỉ có con đường duy nhất là quyết đấu. Cuộc chiến trên sân rất quyết liệt, nhưng sự đối đầu giữa CĐV được dự báo còn căng thẳng hơn...

Đội tuyển Thụy Sĩ
Trước trận, báo chí hai nước đồng loạt khơi lại chuyện bạo lực giữa quan chức, cầu thủ, CĐV hai đội trong trận play-off giành vé dự World Cup 2006 ở Istanbul ngày 16.10.2005. Dù thắng 4-2, nhưng Thổ Nhĩ Kỳ vẫn bị loại, bởi lượt đi họ đã thua 0-2 ở Berne. Chính sự nghiệt ngã ấy đã châm ngòi cho việc các quan chức, CĐV đội nhà gây bạo loạn. Nhiều người lo ngại, CĐV chủ nhà sẽ "trả thù" việc các hooligan Thổ vì chuyện gần 3 năm về trước. Nhưng việc đó đã có lực lượng an ninh lo. Trên sân, là cuộc đấu tay đôi trong "trận chung kết" mà cả hai đều buộc phải thắng, mới còn cơ hội đi tiếp, dù mong manh.

Tiền đạo chủ lực, đội trưởng Thụy Sĩ, Alex Frei đã chia tay EURO vì tái phát chấn thương đầu gối trái trong trận thua Czech. Nhưng CĐV chủ nhà cũng không quá thất vọng, bởi những người vào thay, Hakan Yakin và J.Vonlanthen đã chơi khá ổn. Có điều họ vẫn cần một chút may mắn mới có thể khoan thủng mành lưới thủ môn Volkan Demirel.

Thổ Nhĩ Kỳ đã không cho thấy họ xứng đáng được dự "đại tiệc", đặc biệt là sự vô duyên đến ngờ nghệch của chân sút đang khoác áo Middlesbrough, Tuncay Sanli, với những pha sút hụt rất lãng phí. Ngay cả niềm hy vọng số 1 của họ, Nihat Kahveci cũng chưa để lại chút ấn tượng đặc biệt nào. Nhạc trưởng Emre Belozoglu, người dự bị ở Newcastle, cũng quá khớp với chiếc băng đội trưởng trên tay. Đã thế, hàng hậu vệ "đội khách" cũng rối với chấn thương của bộ đôi sinh năm 1981, Gokhan Zan và Servet Cetin trong trận thua Bồ Đào Nha.

Trong 14 lần gặp nhau trước đây, Thổ Nhĩ Kỳ thắng 7, hoà 3 và thua 4; ghi được 19 bàn, nhưng cũng để lọt lưới số bàn tương tự. Nhưng lần này, một thất bại trước đội chủ nhà được sự hậu thuẫn cực lớn của CĐV và có khi cả... trọng tài (Lubos Michel, người Slovakia) là điều dễ nhận ra.

Dũng Minh

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động