Không xứng với một giải đấu quốc tế
Vừa lọt vào bên trong sân Sarakul và nhìn thấy mặt cỏ lồi lõm, gồ ghề, chỗ xanh chỗ trắng do cỏ mọc không đều, ông Calisto đã cau mày. "Mặt sân cứng thế này rất dễ gây chấn thương cho các cầu thủ. Chưa kể nó sẽ làm cho lối chơi bóng ngắn và kỹ thuật của TVN trở nên cực kỳ khó thực hiện.
Có lẽ phải tốn đến cả nghìn lít nước cũng chưa thể làm sân mềm được" - ông Calisto than phiền - "Chất lượng sân thế này không chỉ thiệt cho TVN mà còn cho cả 3 đội bóng cùng bảng nữa. Đây là một giải đấu quốc tế cơ mà, cả thế giới sẽ nhìn vào đây, xem các cầu thủ đá thế nào. Vậy mà họ không có một cái sân đủ tiêu chuẩn để thể hiện".
Các học trò của ông "Tô" cũng lo ngại về mặt sân quá tệ. Vừa thở dốc vì nóng và mệt, Công Vinh vừa phàn nàn: "Mặt sân này may ra chỉ phù hợp với ĐT Singapore với lối chơi bóng dài, chứ với TVN thì khổ rồi".
Không những thế, hôm qua TVN cũng chẳng được tập dưới đèn, mặc dù trận đấu của TVN sẽ đá đèn (lúc 19h30). BTC đã từ chối không bật đèn bởi trời chưa tối hẳn, mặc dù giờ tập của TVN từ 17-18h.
Kịch liệt phản đối việc chuyển về Bangkok
Thông tin BTC định chuyển lượt trận cuối (trong đó có trận VN - Lào) về Bangkok đã loang ra từ hôm qua, khiến các đội bóng dự giải đều thấp thỏm. Mặc dù sân Sarakul xấu như vậy, nhưng TVN vẫn chấp nhận đá ở Phuket còn hơn phải lộn lại Bangkok. "Không quan trọng việc đá ở đâu, mà cái chính là mất thời gian di chuyển.
Chỉ có hơn 1 ngày trước trận đấu mà nếu trở lại Bangkok, sẽ mất ít nhất 5 tiếng để đi đường, lại còn thời gian check - in khách sạn nữa chứ, cầu thủ mệt mỏi, còn hơi sức đâu mà đá bóng? Chưa kể lại phải làm quen với mặt sân mới. Làm sao chúng tôi chuẩn bị kịp?" - ông Calisto nêu những lý do trên để kịch liệt phản đối chuyện đổi sân.
Trưởng đoàn bóng đá VN Dương Vũ Lâm cũng cho biết, trong cuộc họp các lãnh đội sáng nay để quyết định chuyện này, ông sẽ bảo vệ tới cùng quan điểm ở lại Phuket, vì quãng đường di chuyển quá xa - hơn 800km, sẽ làm ĐTVN kiệt sức.
Trong buổi tập hôm qua, Tài Em băng đầu gối vẫn ngồi ngoài.
|
Đến Phuket trưa qua, HLV Peter Reid đưa những nhận xét: Sau trận đấu khó khăn ở Hà Nội thì gặp lại VN sẽ không dễ dàng gì. Họ là ĐT mạnh, có tinh thần chiến đấu cộng với kỹ thuật đồng đều, tuy nhiên các học trò của tôi sẽ biết làm thế nào để giành chiến thắng. VN và Malaysia sẽ là hai đối thủ chính cạnh tranh 2 chiếc vé đi tiếp ở bảng B với Thái Lan.
ĐT VN thì tôi biết rất rõ, tuy nhiên Malaysia thì tôi chỉ biết chút ít thông tin qua trợ lý của tôi. Dù sao thì tôi vẫn đánh giá TVN mạnh hơn Malaysia. Nhưng cuối cùng thì chúng tôi sẽ thắng, đơn giản Thái Lan là một cường quốc của bóng đá Đông Nam Á. |