Đúng dịp cúng 49 ngày (12.11), tình cờ có mặt tại khoa Ngoại chấn thương, Bệnh viện 121 (Quân khu 9) - nơi tập trung chăm sóc những công nhân bị thương cuối cùng, chúng tôi chứng kiến một sự kiện cảm động: Đích thân thợ cưa Lê Tấn Thành qua Cần Thơ đón "thằng em kết nghĩa" do chính anh cứu sống, tên là Nguyễn Quốc Trung.
Trung vốn nặng hơn trọng lượng của Thành, nhưng không hiểu nhờ phép màu nào mà anh vác nổi ra khỏi đống đổ nát. Chính vì quá nặng nên hai bên nhận biết được nhau. Từ đó, tuần nào Thành cũng qua "121" thăm Trung, rồi kết nghĩa anh em...
Theo chân hai anh em, chúng tôi đến nhà người thợ cưa, chỉ cách đống đổ nát trên dưới 500 mét. Nhà trống huơ trống hoác, không có tài sản gì quý ngoài tặng vật lưu niệm của báo chí.
Suốt hơn 2 tháng qua, trong khi các gia đình nạn nhân được hết đoàn này đến đoàn khác tìm đến cứu trợ thì chàng "Lục Vân Tiên" của xã Mỹ Hoà vẫn lặng lẽ cùng vợ và đứa con trai đầu lòng vác cây cưa máy - đã quá cũ kỹ - đi khắp nơi kiếm sống (ảnh).
"Món nợ hơn 30 triệu đồng (vay từ năm 1994 do nuôi heo thua lỗ) chỉ mới trả được gần 10 triệu đồng, nhưng chuyến đi Hà Nội một tuần theo lời mời của Đài Truyền hình VN khiến thiếu nợ thêm 2 triệu đồng" - Thành bộc bạch với chúng tôi.
"Nhưng tôi lo nhất là tương lai của thằng con đầu lòng. Nó 18 tuổi mà mới học dang dở lớp 6. Đã có một vài đơn vị ngỏ ý nhận tôi vào làm như Cy CP dược Hậu Giang..., tôi đều trả lời hãy giúp đỡ con tôi ăn học".
Văn phòng đại diện Báo Lao Động tại ĐBSCL liên hệ với Cty CP dược Hậu Giang và được biết Tổng Giám đốc Phạm Thị Việt Nga đã đồng ý nhận cháu vào làm việc, trả lương công nhật 30.000 đồng/ngày và "bắt buộc" phải theo học bổ túc văn hoá ban đêm đến hết lớp 12. Đặc biệt, chúng tôi được biết thêm: Nhà thầu Nhật Bản đang xem xét khả năng khen thưởng cho anh thợ cưa đã xả thân cứu người.