Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nỗi niềm Dương Ngọc Hùng
Lao Động Cuối tuần số 51 Ngày 30/12/2007 Cập nhật: 12:13 AM, 30/12/2007
HLV Dương Ngọc Hùng.
(LĐCT) - Nguyên là huấn luyện viên trưởng của CLB bóng đá Bình Định từ nhiều năm nay, từng là trợ lý đội tuyển quốc gia qua nhiều thời huấn luyện viên ngoại. Người hâm mộ biết đến anh như một tuyển thủ quốc gia có độ tin cậy cao khi đứng trong khung thành với tên gọi thân thương Hùng "cầy".

Anh chính là huấn luyện viên Dương Ngọc Hùng - người vừa bất ngò bị cách chức ở đội bóng quê hương.

Trước khi rời Quy Nhơn lên Gia Lai nhận nhiệm vụ HLV phụ tránh huấn luyện thủ môn cho HA.GL HLV Dương Ngọc Hùng thổ lộ: "Vậy đấy, nghiệp bóng đá là thế, đôi khi cũng nghiệt ngã và bạc bẽo lắm".

Vốn là dân Quy Nhơn, từng gắn bó với bóng đá từ thời Công nhân Nghĩa Bình, tính đến nay hàng chục năm. "Nhưng họ không tin mình, không cho mình làm thì cũng đành chấp nhận chứ biết sao" - anh tâm sự. Vẫn biết trong bóng đá chuyện thay đổi HLV là bình thường, tất yếu; nhưng trường hợp HLV Dương Ngọc Hùng bất ngờ bị thay thế lại như có gì đó, không bình thường.

"Tôi sẵn sàng ra đi, nhường vị trí HLV trưởng cho đồng nghiệp khác. Tại sao họ không nói với tôi, dù chỉ là một câu ngắn ngủi cũng được. Chiều hôm trước bản thân tôi còn trực tiếp đưa danh sách 6 cầu thủ trẻ cho phụ tá Nguyễn Ngọc Thiện kiểm tra lại chuyên môn để CLB có quyết định cuối cùng và sáng hôm sau vẫn cùng cả đội ra sân tập bình thường. Tập được 15 phút thì nhận lệnh cả đội tập trung để nghe thông báo quyết định mới. Tôi không hề biết quyết định gì và chỉ sốc khi đó là quyết định thay thế chính mình. Tại sao họ lại hành xử như thế trước mặt học trò mình nhỉ?" - anh tự vấn.

Lời nói không mất tiền mua, tại sao điều tối thiểu này bản thân ông phó giám đốc, người đọc quyết định cũng không biết? Ở Bình Định, con nhà võ không ai làm như vậy vì nó không thượng võ. Ngay sau khi Dương Ngọc Hùng bàn giao công tác cho tân HLV trưởng Nguyễn Ngọc Thiện, đã có không dưới 4 CLB liên hệ trực tiếp với anh để mời về: Đồng Nai, Ninh Bình mời về làm HLV trưởng, Bình Dương, HA.GL thì mời đảm nhiệm HLV phụ trách huấn luyện thủ môn.

Đương nhiên, cả 4 CLB này đưa ra mức lương cao hơn hẳn khi Ngọc Hùng còn ở Bình Định. Ngày 29.11, khi HA.GL có công văn gửi Sở TDTT Bình Định mời anh về thì ngay ngày 30.11, anh đã quyết định chấp nhận về đầu quân cho phố Núi với thời hạn biệt phái 1 năm. Về Gia Lai, Ngọc Hùng chỉ đơn giản là gần nhà, mất 3 tiếng xe đò là có mặt ở Quy Nhơn.

Mặt khác, anh Hùng tiếp tục được sống với bóng đá trong vai trò huấn luyện viên, tiếp tục ấp ủ tham vọng mở lò đào tạo thủ môn như nhiều năm nay anh phải bỏ dở vì thời gian chưa cho phép. Hơn nữa, với trình độ tiếng Anh khá, lúc thời gian rảnh, anh còn tranh thủ học lỏm công tác huấn luyện của Học viện Bóng đá Hoàng Anh-Arsenal...

Vũ Hùng

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động