Đành nhẽ là thuốc nhập vào để chữa bệnh, song nó phải là thuốc thật, thuốc còn đủ chất thì mới có tác dụng. Thế nhưng theo thống kê của Vụ Y học cổ truyền (Bộ Y tế), 70% dược liệu nhập từ nước ngoài không qua đăng ký, không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đã thế, việc bảo quản, vận chuyển, chế biến đều không đảm bảo vệ sinh.
Qua kiểm tra ngay tại Hà Nội, các lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều loại dược liệu không đạt tiêu chuẩn. Một số dược liệu nhập khẩu được gọi là những thứ thuốc quý và đắt, như hoàng kỳ, nhân sâm thì đã bị tách chiết hết hoạt chất, những thứ bán vào Việt Nam chỉ còn là bã. Có cả những thứ dược liệu chính ở Trung Quốc cũng bị cấm lưu hành, nhưng vẫn bị một số người buôn bán thiếu lương tâm, tuồn bán, liều mua vào Việt Nam.
Rõ ràng là phải ngăn chặn ngay sự ngập tràn rác dược liệu, cũng như xử lý nghiêm chỉnh rác thải bệnh viện. Nhưng lạ một điều, suốt thời gian rất dài, những vấn đề trên đã bị không ít cán bộ ngành y tế xem nhẹ hoặc bỏ qua.
Vì sao vậy?