Gọi lại người xưa
Ngay sau khi Bình Định rớt hạng, HLV Dương Ngọc Hùng nhanh chóng được vời về đất võ thực hiện nhiệm vụ đưa đội thăng hạng. Tiền tỉ đã được lãnh đạo dúi vào tay ông Hùng để ông gom quân cho cuộc chiến lên hạng ở mùa giải 2009.
Tính đến thời điểm này, HLV Dương Ngọc Hùng đã có hàng chục chuyến "công cán" từ Nam chí Bắc để kéo học trò cũ về đất võ. Lê Thanh Phương, Minh Mính, Khoa Thanh, Hoàng Vũ đã được đem về Bình Định trót lọt bằng những gói tiền bạc tỉ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Bình Định đang có hơn 40 cầu thủ đang cạnh tranh cho 25 suất đá chính ở mùa giải sắp tới. Tuy nhiên, lực lượng này đang được xem là "đa nhưng không tinh".
Hiện lực lượng Bình Định đang phân hoá thành 2 tuyến. Trong 6 năm từ 2002-2007, họ dùng gần như toàn bộ lứa cầu thủ như Minh Mính, Văn Hiển, Thanh Phương, Minh Quang, Văn Dũng
Còn ở mùa giải 2008, Bình Định dưới thời HLV Nguyễn Ngọc Thiện lại trông cậy hoàn toàn vào lứa U.21 gồm những Thanh Sang, Thành Tài, Quốc Nghĩa... Chính vì thế, hiện nay lực lượng của Bình Định đang có sự mất cân đối rõ rệt.
Như vậy, nhiệm vụ của HLV Dương Ngọc Hùng thật không dễ chút nào, sau một năm nhiều biến động, ông phải trở thành "thợ hàn" bất đắc dĩ để định hình bộ khung mới từ một lực lượng có sự chênh lệch về tuổi đời, tuổi nghề.
Lo khâu... "đầu tiên"
Đúng vào ngày 2.9, đích thân Bí thư Tỉnh uỷ Vũ Hoàng Hà đã triệu tập một cuộc họp rộng rãi với báo chí ngay tại văn phòng Sở TT-VH-DL Bình Định để công bố tên nhà tài trợ mới. Trong buổi họp đó, ông Hà đã thả một thông tin "bom tấn" khi tuyên bố mùa giải 2009 đội Bình Định sẽ có nhà tài trợ mới, một công ty tỉnh nhà với gói tài trợ lên đến 18 tỉ đồng/mùa.
Song song với sự có mặt của nhà tài trợ "bí ẩn" này là một sự dứt khoát của phía Bình Định đối với nhà tài trợ trước đó của họ, Sơn Boss. Ngày 26.9, một công văn của UBND tỉnh Bình Định đã gửi thẳng đến văn phòng của Công ty Sơn Boss khẳng định: Bình Định sẽ không tái ký HĐ với Sơn Boss trong mùa giải 2009.
Tuy nhiên, gần đây lại rộ lên thông tin nhà tài trợ "bí ẩn"
rút lời đồng ý tài trợ cho đội khiến cho từ trưởng đoàn Đinh Khắc Diện đến cầu thủ đang run. Dẫu bây giờ Bình Định đang thuận lợi trong việc đàm phán với Sơn Boss để xin lại gói tài trợ mà họ đã từng chê nhưng ai cũng biết để các cựu binh như Minh Mính, Hoàng Vũ, Khoa Thanh, Thanh Phương
đội bóng đã bạo chi tiền tỉ. Điều này cũng đồng nghĩa rằng nay dù đội chưa đá nhưng ngân quỹ hoạt động đã vơi đi rất nhiều.
Tiền từ ngân sách chỉ có 8 tỉ đồng. Dẫu Sơn Boss có trở lại tài trợ thì cũng chỉ từ 3-5 tỉ đồng.
Đi "mua máu" và tiền đã vơi đi nhiều mà giờ vẫn chưa chắc vốn có được bao nhiêu, không biết Bình Định có đủ sức để thăng hạng?