Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nỗi khổ của giáo viên mầm non, ai hiểu?
 Cập nhật: 3:53 PM, 04/06/2008
Người giáo viên mầm non cũng có gia đình, cũng phài lo cho con đi học, với áp lực công việc hiện tại thì cũng cần có thời gian để lo cho gia đình, các bậc phụ huynh chỉ nghĩ đến cá nhân mình, công việc của chính mình mà quên đi cuộc sống của người giáo viên cũng phải chăm lo cho gia đình bé nhỏ của họ nữa chứ....

Đi làm từ 6h sáng đến 17h mới về nhà đón con, chăm sóc gia đình ... Các bậc phụ huynh ơi, chúng tôi cũng có cuộc sống của chúng tôi, nếu nói mỗi tháng tất cả phụ huynh điều phải đóng tiền "cho cô" thì nên xem lại, thật sự có thì giáo viên chúng tôi rất giàu rồi.

Có là giáo viên mầm non mới hiểu được nghề của chúng tôi như thế nào, đừng vì cá nhân mình để ảnh hưởng đến nhiều người, mà người thiệt thòi nhất trong các ngành là giáo viên mầm non chúng tôi đó. 

Nếu được làm lại thì tôi sẽ chọn nghề khác chứ không làm nghề giáo viên này.... Mong các cấp lãnh đạo nên xem xét đúng và có trách nhiệm hơn với giáo viên  mầm non chúng tôi...

Bạn Huynh My

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động