Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Nỗi đau mang tên Czech
Lao Động số 136 Ngày 17/06/2008 Cập nhật: 9:46 PM, 16/06/2008
Các cầu thủ Czech (áo trắng) đã không vượt qua ĐT Thổ Nhĩ Kỳ trong lượt trận cuối bảng A.
(LĐ) - Giữa "hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ" và nỗi đau Cộng hoà Czech mang tên Cech tôi vẫn "ngấm" với ánh mắt thất thần của người giữ thành số 1 bỗng dưng biến mình thành tội đồ và xoá sạch mọi nỗ lực của Czech.

Cech vốn bị ám ảnh với loạt sút luân lưu từ trận chung kết Champions League và sớm "thoả mãn" với hai bàn thắng của đội nhà. Hai bàn thắng mà người Czech dễ thoả mãn vì cả hai đều cho thấy hình ảnh thiếu kháng cự của Thổ Nhĩ Kỳ.

Và lý ra người Czech phải biến ưu thế của hai bàn thắng mà buộc Thổ Nhĩ Kỳ phải chơi theo ý mình. Nói như những nhà chuyên môn thì thầy trò Karel Bruckner hoàn toàn có thể lập ra một cái bẫy để hạ Thổ đậm hơn lẫn nặng hơn. Thế mà...

Tôi rất thích thú với nhận xét của HLV Lê Thụy Hải khi nói rằng nếu ở VN, Czech và trên hết là thủ môn Cech sẽ bị đặt câu hỏi là có bán độ hay không.

Trong khi Thổ Nhĩ Kỳ thua nhanh bởi hai bàn thắng dễ mà Czech "dập" tới tấp thì họ lại biết quên đi tất cả để làm lại và để căng ra đá với tất cả những gì còn lại. Ngược lại thì các cầu thủ Czech lại "buông" trận đấu quá sớm sau khi có lưng vốn 2 bàn thắng.

Quay về phòng thủ mà Czech đã làm không phải là một cái tội và cũng không hẳn là lối chơi tiêu cực, nhưng cái cách mà người Czech chuẩn bị lại cho thấy họ giảm đi ý chí và tinh thần chiến đấu của mình đồng thời tiếp sức cho đối thủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Chính tư tưởng ấy đã khiến các cầu thủ Czech thay vì làm hơn sau khi bị gỡ 1-2 họ lại ra sức giữ một bàn thắng mong manh.

Tai hại nhất là tư tưởng ấy lại "ăn" vào chính một thủ môn lỗi lạc như Cech để rồi thiếu tập trung (và cả chủ quan) đến độ bóng trong tầm khống chế của mình và không hiểm thì lại để vuột ra một cách kỳ quái.

Nhiều người nói Cech làm tuột hết tất cả, nhưng công bằng mà nói thì chính đội Cech trước đó đã để tuột cái quyền chủ động của mình vào tay một đối thủ tưởng đã chết. Tai nạn của Cech là phần nổi rõ rệt nhất trong thái độ sớm hài lòng của một tập thể Czech mà hơn hết là ông HLV Bruckner.

Cũng cần nhớ sau khi có hai bàn thắng, ông Bruckner đã lấy một cầu thủ chơi năng động nhất ra và giữ lại một cầu thủ chỉ cắm ở trên và đói bóng (Koller) như chấp.

Người Czech sẽ gặm nhấm mãi nỗi đau này, bởi họ không bị cướp đi một chiến thắng mà họ đánh mất một cơ hội quý giá từ một tư tưởng không tích cực.

Dù sao thì thế giới vẫn ngả mũ chào "hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ" được viết nên bởi nỗi đau mang tên Czech.

Nguyễn Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động