Tin mới nhận:  
Đăng ký tin thư
  Email của bạn
  
  
Quảng cáo
Từ vụ 5 cầu thủ "XM.HP" bị phát hiện dương tính ở vũ trường Friendly:
"Nô lệ" thời hiện đại
Lao Động số 196 Ngày 26/08/2008 Cập nhật: 8:35 AM, 26/08/2008
Mừng thành tích HCĐ V.League 2008 của cầu thủ "XM.HP".
(LĐ) - Những thông tin về việc 5 cầu thủ "XM.HP" bị phát hiện dương tính với ma tuý tổng hợp, khi công an đột kích vũ trường Friendly - Hải Phòng, có thể sẽ lại được bưng bít như bao vụ việc trước đó.

Nhưng điều chúng tôi muốn bàn ở đây là tại sao và như thế nào mà giới cầu thủ lại tự biến mình thành nô lệ của những thứ cảm giác mạnh?

Mặt trái của nghề nghiệp?

Đá bóng là nghề đòi hỏi sự tập trung cao độ, căng thẳng..., nhưng thế giới giải trí của cầu thủ rất hạn hẹp. Đằng sau những phút vã mồ hôi trên sân tập, những trận cầu căng thẳng, phần đông họ đều tìm đến rượu bia, nhạc mạnh, gái đẹp và cả... thuốc lắc, để lấy lại trạng thái thăng bằng về mặt tâm lý. Tất nhiên, không phải ai cũng bị cuốn theo dòng chảy này, nhưng tại các CLB VN, phần đông điểm hẹn của giới quần đùi áo số sau trận đấu, là các quán nhậu. Nói về tửu lượng, có lẽ không một giới nào có thể đọ được với cầu thủ.

Họ có thể ngồi từ tối cho đến sáng, chuyển vài ba địa điểm mà vẫn chưa cảm thấy đủ. Ai trong số đó biết giữ mình và biết dừng đúng lúc thì tốt, ai "chơi hết vốn" ắt sẽ hư. Biểu hiện rõ nhất là sự đi xuống về nghề nghiệp, thậm chí phải giải nghệ sớm... Không chơi thì bị cho là nhà quê, còn chơi thì như đánh cược với số phận. Đó là hệ lụy của văn hoá nền, khi họ chỉ được trang bị rất hạn chế về mặt nhận thức. Nói chuyện cầu thủ chịu ngồi nghiền ngẫm một cuốn sách hay xem bộ phim hay, như thứ xa xỉ...

Văn hoá "a-dua"

Ngay sau khi 2 đội bóng thủ đô là "HN.ACB" và "HP.HN" phải xuống hạng, giới cầu thủ cả nước đã tỏ ra rất... tiếc nuối (?!). Theo đó, các đội bóng ở V.League sẽ mất ít nhất 2 lần hành quân ra HN, bởi với họ, thì những thành phố lớn như HN, Hải Phòng, Đà Nẵng hay TPHCM là thiên đường cho chuyện ăn chơi.

Nói đến cuộc sống về đêm ở Hải Phòng, quá nhiều người biết rõ các "bar club" như: UFO, Hoàng Gia, Đất Cảng và Friendly ("Biển Gọi" trước đây)... Đã không ít lần cơ quan chức năng địa phương thu giấy phép kinh doanh của các vũ trường nói trên, sau những scandal liên quan đến ma tuý, thuốc lắc và cả những vụ thanh toán đẫm máu. Ơ Hải Phòng, có rất nhiều loại hình để tiêu tiền và được xếp vào hàng số 1. Cầu thủ Hải Phòng vẫn đùa nhau rằng, tiền taxi từ đại bản doanh của đội bóng ở Thủy Nguyên ra Đồ Sơn - khu ăn chơi có tiếng, dù đắt thì họ vẫn đi - về rất đều đặn. Đó là thời điểm mà ở nội ô Hải Phòng đang bị "quần", hoặc vào giờ giới nghiêm.
 
Tất nhiên, họ sẽ không đi nhỏ lẻ. Ở Nha Trang hay Đà Nẵng cũng vậy. TPHCM có thể rất hoành tráng, song lại rất ít những điểm ăn chơi nhỏ lẻ cho giới cầu thủ. Nếu không phải là tụ tập ở các quán nhậu hải sản trên đường Nguyễn Tri Phương (Q10) hay khu vực Q1, thì chuyện tìm điểm lắc rất hiếm hoi. Cách đây không lâu, cơ quan công an đã triệt phá một động lắc bên Q7, nhưng đó là một khách sạn được thiết kế đặc biệt, chứ không phải quán bar hay vũ trường như ở Hải Phòng...

Về cơ bản, đại đa số các cầu thủ sa vào chốn ăn chơi, đều do chèo kéo từ đồng đội, một dạng văn hoá "a-dua" vậy! Và đó lại là một trong những căn bệnh rất khó chữa của cầu thủ VN.

Thảo Nguyên

Quảng cáo
 
Tòa soạn | Lịch sử | Thỏa thuận sử dụng | Trợ giúp | Sitemap | Liên hệ
© 2006 Báo Lao Động - Cơ quan của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. All rights reserved.
Giấy phép số: 221/GP-BVHTT • Tổng Biên tập: VƯƠNG VĂN VIỆT • Phó Tổng Biên tập: Tô Quang Phán - Vũ Mạnh Cường
Địa chỉ: 15/167 Tây Sơn - Đống Đa - Hà Nội • ĐT: 04-5330304 - 5330305 • Fax: 04-5370141 Email: webmaster@laodong.com.vn
Báo mới - Tổng hợp tin tức tự động