Ông chủ tịch chỉ cười và lắc đầu: "Không có chuyện đó nữa đâu. Giá của cầu thủ VN bây giờ cách quá xa giá trị thật. Đắt một cách phi lý". Đó là lý do khiến T&T Hà Nội, mặc dù có thời khá hăng hái trên thị trường mua bán, mặc dù mới thăng hạng, nhưng đến nay cũng chỉ có 2 sự bổ sung lực lượng khá khiêm tốn với giá chỉ vài trăm triệu đồng, và thế là đã tuyên bố khoá sổ.
Bài học của T&T, các "đại gia" khác như HAGL, ĐTLA, Bình Dương... đã học lâu rồi và dù không thiếu tiền, nhưng họ kiên quyết không mất tiền một cách phi lý. Kiên nhẫn đào tạo trẻ và mua bán chừng mực là cách mà nhiều "đại gia" hiện đang làm.
Những cú "sốc" làm xôn xao thị trường thời gian gần đây lại hầu như chỉ tập trung vào Thể Công, một đội bóng trước nay chưa có tiếng tăm gì trên thị trường chuyển nhượng - chỉ có thể giải thích là... "no dồn đói góp"?
Có lẽ cũng cần có thời gian để Thể Công rút ra được bài học, như T&T Hà Nội và nhiều đội bóng khác. Tất nhiên có bài học nào không phải trả một giá đắt đâu?