Anh Nguyễn Tống Khôi (sinh 1969) bị thương nặng hiện cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Nông. Chính quyền địa phương phát hiện tại nơi xảy ra vụ nổ còn 23 quả đạn 105mm, 8 đầu đạn 155mm, 4 vỏ đạn 105 và 4 quả đạn M79.
Người nhà của anh Khôi cho biết trước đó số đạn này được 3 nạn nhân dùng máy rà kim loại tìm kiếm được, sau đó đem về nhà anh Khôi đục để lấy sắt bán phế liệu. Số đạn đã được bàn giao cho Cơ quan quân sự huyện Đắc R’Lấp quản lý.
Ông Mai Xuân Sáng, Chủ tịch UBND xã Kiến Thành, cho biết 3 gia đình nạn nhân là những hộ nghèo, không có nghề nghiệp ổn định, phải thường xuyên đi tìm kiếm phế liệu để bán kiếm sống. Trong đó thương tâm nhất là anh Giáp Văn Sửu là con cả và là lao động chính, phải kiếm tiền nuôi gia đình 10 người; các em anh Sửu đều còn nhỏ, cha mẹ thường xuyên đau ốm không có khả năng lao động.
Chính quyền và người dân địa phương quyên góp tại chỗ được gần 5 triệu đồng hỗ trợ gia đình các nạn nhân.