Những ngày trước khi bước vào kỳ thi tuyển sinh ĐH, những ngả đường rẽ vào Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội) luôn tắc nghẽn bởi các sĩ tử đổ xô về ngôi trường ĐH đầu tiên ở Việt Nam, để sờ đầu rùa và cầu được... thi đỗ ĐH.
Chiều tối ngày 4.7, trời Hà Nội mưa khá to, nhưng bên gốc đa trên đường Văn Miếu có người phụ nữ không thể chen chân với các sĩ tử vào cầu may đã sắm mâm lễ với đầy đủ những xôi, gà, rượu, bia, thuốc lá ngoại và cả một mâm lễ đầy tiền, vàng, đôla âm phủ rồi với bó hương to trên tay, bên cạnh là cậu con trai cũng chắp tay thành kính và ngơ ngác nghe mẹ khấn: Con lạy ông Khổng Tử, con lạy ông Chu Văn An - hai ông to nhất phụ trách ở đây và các ông Nguyễn Khuyến, ông Văn Cao, Nguyễn Trường Tộ... (hàng loạt những danh nhân của đất Việt được viết sẵn ra giấy), cô đồng gia nội, ngoại và giám thị trường thi T.P hãy phù hộ độ trì cho con của con là Nguyễn T.M - nhà ở Việt Nam quốc, Hà Nội thành, Ba Đình quận, Liễu Giai phường, số nhà... được điểm cao trong kỳ thi tuyển sinh vào Trường ĐH Luật Hà Nội... Không ít người đi đường dừng xe và ái ngại cho sự kỳ vọng vào niềm tin ảo mà mẹ con bà đang chờ đợi.
Không ít các sĩ tử bước chân vào Văn Miếu - Quốc Tử Giám để củng cố thêm niềm tin ở kỳ thi, nhưng thực sự có nhiều thí sinh đã không còn niềm tin vào học lực của mình để tự tin bước vào kỳ thi "vượt vũ môn", mà hy vọng, chờ đợi vào những lời cầu may. Có đọc được những dòng chữ viết lên giấy khẩn cầu của sĩ tử mới thấy họ đang gửi niềm tin vào một cõi mơ hồ: Con xin các ngài phù hộ, nếu đỗ đại học không bao giờ con quên các ngài; con phải đỗ, nếu không thì biết bao giờ mới đổi được đời; con mà không đỗ đại học lần này thì con chết mất, các ngài ơi...
Tuy nhiên vẫn có nhiều TS đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám với lòng ngưỡng vọng sự nghiệp học hành của tiền nhân để thêm quyết tâm vào chính mình. Hoàng Đức Vinh - quê ở Trực Mỹ, Trực Ninh (Nam Định) thi vào ĐH Thuỷ lợi - đến với Văn Miếu - Quốc Tử Giám để tìm một điểm tựa tinh thần sau những ngày bò lăn bò toài ra học. Nhưng theo Vinh thì niềm tin duy nhất chính là lòng tự tin, học lực của mình. Chẳng ai có thể mang lại cho mình sự may mắn ngoài nỗ lực bản thân.
Đàm Thiên Nga - quê ở thị trấn Yến Lạc, Na Rì, Bắc Cạn - cho biết: Bạn rủ thì đi, đi để biết. Rất may, em không bị áp lực từ gia đình. Cô gái dân tộc Tày cười tươi "Tú Xương còn rớt huống chi là mình". Tiếng cười giòn tan, trong trẻo của cô nữ sinh miền sơn cước phần nào làm dãn sự căng thẳng, lo âu trên gương mặt nhóm bạn..
Chúc các thí sinh thi đợt hai, đợt ba có niềm tin từ chính bản thân mình để vững tin bước vào kỳ thi.