Xã hội Email    In

Nhiều bất cập trong quản lý công viên

Thứ Ba, 16.3.2010 | 09:50 (GMT + 7)

(LĐ) - TX.Bạc Liêu đang cấp tập chuẩn bị mọi mặt để lên thành phố. Tuy nhiên, thay vì đầu tư mở rộng, nâng cấp công viên (CV) để tạo sân chơi cho người dân thì hàng loạt CV ở đây bị đem cho thuê để mở quán nước, chợ đêm.

Đặc biệt CV văn hóa Trần Huỳnh, 1 trong 13 công trình trọng điểm của tỉnh, được xây dựng từ năm 1998, hoàn thành vào năm 2007, nhưng chẳng đầu tư, khai thác gì.

Bóp nhỏ, bỏ cho tư nhân

Trung tâm Văn hóa thanh thiếu niên tỉnh Bạc Liêu, nằm tại góc đường Bà Triệu - Trần Phú - Võ Thị Sáu, một vị trí đẹp nhất nhì của tỉnh, rất lý tưởng để quy hoạch xây dựng cụm công trình: Nhà văn hóa trung tâm, nhà thi đấu, nơi trưng bày các hoạt động của thanh thiếu niên, CV... Tuy nhiên, năm 2009, TX.Bạc Liêu đã "bóp nhỏ" nó bằng cách xẻ một con đường nối đường 30.4 với đường Võ Thị Sáu, chia cắt khu đất ra làm 2 để lấy nền tái định cư cho công trình Trung tâm Thương mại Bạc Liêu.

Còn dư ra 2 góc đường, theo lý giải của UBND TX là để bán đấu giá, rồi dùng tiền xây dựng cơ sở hạ tầng. Cả 2 lô đất đều có giá khởi điểm trên 120 tỉ đồng, nhưng nhiều lần bán đấu giá không thành, hiện đã giao Tập đoàn Dầu khí VN xây dựng khách sạn 4 sao.

CV Điện Biên Phủ (phường 3), nằm cặp mé sông, đối diện với Nhà Công tử Bạc Liêu cũng là địa điểm lý tưởng để người dân hóng mát, trẻ em vui chơi. Trước đây, TX.Bạc Liêu cho xây dựng 2 nhà hóng mát, nhưng không hiểu vì sao Chủ tịch UBND TX Trần Minh Huấn lại cho một cá nhân "bao ví" toàn bộ CV này để mở quán nước giải khát. Nhà hóng mát biến thành quầy thu tiền, nơi pha chế.

Lý giải về việc làm hết sức tùy tiện này, ông Huấn cho rằng, do trước đây CV Điện Biên Phủ là nơi tập trung nhiều thành phần bất hảo, các băng nhóm tụ tập thường xuyên để thanh toán, hút chích...

Sự thật là phường 3 được Thủ tướng Chính phủ tặng cờ thi đua về phong trào ANTT, CV Điện Biên Phủ lại nằm đối diện nhà của phó giám đốc Công an tỉnh, không hề có chuyện thường xuyên mất ANTT như lời ông Huấn nói.

Xây xong rồi... để đó


Nhiều CV khác còn bị quy hoạch làm chợ đêm, nơi giữ xe khiến diện tích càng bị thu hẹp. Hiện tại chỉ còn CV Lê Thị Riêng (phường 8) là tương đối hoàn chỉnh. Đáng buồn nhất là CV văn hóa Trần Huỳnh (phường 7) được xây dựng khá quy mô (gần 1ha), cho đến nay vẫn chưa hoạt động hết công năng.

Ông Huỳnh Minh Thành - Giám đốc CV văn hóa Trần Huỳnh - cho biết: "Hiện tại, chúng tôi gần như không có gì để quản lý. Toàn bộ 4 nhà thủy tạ bỏ không. Hàng rào xây dựng vẫn chưa xong, người dân còn ở xung quanh nên rất khó quản lý. Đã vậy, TX.Bạc Liêu lại chưa có cơ chế rõ ràng trong quản lý CV nên chúng tôi rất khó hoạt động".

Được biết, tại đây có hẳn một trụ sở Cty mà quyền cho thuê lại thuộc về một giám đốc sở, Ban giám đốc CV văn hóa Trần Huỳnh không hề biết tới. Gọi là CV văn hóa, nhưng không có hồ bơi, sân tập, nhà trưng bày... Có chăng là tấm bia kỷ niệm Trường Công nông Minh Hải.

Trước Tết Nguyên đán, CV văn hóa Trần Huỳnh lập tờ trình xin được chỉnh trang, sơn phết hàng rào, mua cây cảnh... với kinh phí dự trù gần 100 triệu đồng, nhưng không được UBND TX chấp nhận. Trong khi đó, Chủ tịch UBND TX lại đề nghị xuất ngân sách 300 triệu đồng để hùn vốn với DN làm hồ bơi tại Cty Địa ốc Bạc Liêu (!)

Quay về trang chuyên đề Email    In