Họ tự tử do thua lỗ 1.000 lượng vàng. Tiền mua vàng để "làm ăn" do 2 người này "thụt két" của ngân hàng.
Nguồn tin riêng của Báo Lao Động, tại hiện trường là phòng lưu trú số 203 khách sạn Quê Hương (3 sao), trên đầu giường 2 nạn nhân và dưới sàn vương vãi một số thuốc ngủ còn sót lại và một bức thư tuyệt mệnh của 2 cô gái để lại. Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM, CA quận 3 đã có mặt thu thập toàn bộ chứng cứ.
Theo khách sạn, 2 cô gái này đến thuê phòng từ ngày 22.6 và vào ở trong đó mãi không thấy ra. Đến chiều 23.6, nhân viên khách sạn đã dùng chìa khoá dự phòng để mở và phát hiện 2 cô gái đã chết. Lời trăn trối trong bức thư có nội dung chủ yếu là do kinh doanh vàng thua lỗ nặng trong thời gian dài vừa qua, họ đã mất 1.000 lượng vàng nên tìm đến cái chết. Ngay trong đêm 23 và đến chiều 24.6, vụ tự tử đã được làm sáng tỏ về 2 "nhà đầu tư" trẻ tuổi này.
Qua điều tra, 2 cô gái tự tử là Trần Thị Minh Hằng và Phạm Khánh Tường. Hằng là nhân viên giao dịch của ngân hàng và Tường là Phó phòng giao dịch ("sếp" của Hằng). Số tiền gần 20 tỉ đồng mà Hằng và Tường mang đi đầu tư vào việc mua bán vàng là cả 2 cùng nhau thông đồng lấy của ngân hàng nơi mình làm việc.
Ban đầu, cả hai bàn kế hoạch lấy tiền lén lút của ngân hàng mang đi kinh doanh vàng, sau đó sẽ trả lại. Nhưng càng "đầu tư", cả hai càng rơi vào tình trạng thua lỗ nặng, không có khả năng thu hồi vốn.