Ngoài ra, cũng chính nữ quái này còn tham gia tổ chức nhiều vụ làm bằng cấp, làm con dấu giả. Để “khẳng định” mình hơn, Liễu còn đóng vai một nhân vật “quan trọng” đứng ra nhận tiền, hứa tìm việc cho nhiều người...
Thế chấp một xe máy cũ, vay được... 225 triệu đồng
Trong khoảng thời gian làm công nhân tại nhà máy nước khoáng Công ty đường Quảng Ngãi, Võ Thị Liễu (SN 1967 tại Nghĩa Lộ - Quảng Ngãi) biết một số cán bộ, nhân viên của nhà máy làm thủ tục xác nhận, bảo lãnh để vay vốn ngân hàng. Thấy có vẻ dễ ăn, chỉ cần đáp ứng đủ mấy giấy tờ cơ bản là có thể “xài được tiền chùa”, Liễu đã tìm gặp Lê Phương Bắc (cùng thường trú tại Quảng Ngãi) để cùng nhau lên phương án chiếm đoạt tiền của các ngân hàng dưới danh nghĩa là các cán bộ, nhân viên được bảo lãnh vay tiền.
Hai đối tượng (Liễu và Bắc) đã bí mật thuê người làm giả con dấu của nhà máy nước khoáng, “luyện” y chang chữ ký của lãnh đạo nhà máy. Bởi vậy mà toàn bộ danh sách 57 cán bộ, nhân viên được bảo lãnh vay vốn cùng với giấy tờ vay vốn, phương án trả nợ, hợp đồng lao động đều có xác nhận và chữ ký đầy đủ của ban lãnh đạo nhà máy.
Với sự chuẩn bị tinh vi, kỹ lưỡng đến hoàn hảo, chỉ trong thời gian ngắn, Liễu và Bắc đã lần lượt “điều khiển” 7 ngân hàng chi hơn 1 tỷ đồng theo các “hợp đồng vay vốn” đã chuẩn bị sẵn. Trong đó, có hợp đồng chỉ với 1 chiếc xe gắn máy thế chấp, Liễu đã để 13 người ký tên vay tới 225 triệu đồng. 13 nạn nhân này, với nhiều lý do, hoàn cảnh khác nhau, họ đều có mục đích vay tiền ngân hàng một cách chính đáng.
Nhưng do nhiều người không đủ điều kiện để vay tiền ngân hàng, nên khi thấy Liễu nói có khả năng “vay giùm” được đã không ngần ngại đưa CMND của mình và cùng Liễu ra ngân hàng ký nhận số tiền vay. Thế nhưng khi có được CMND, Liễu không tiến hành ngay việc vay tiền như đã hứa mà đi tìm người ký tên xác nhận việc vay tiền theo CMND của người khác, với mỗi “hợp đồng vay giùm” nhiều gấp đôi, gấp ba số tiền của người đứng tên muốn vay.
Khi nhận đủ tiền từ ngân hàng, Liễu cho người đứng tên vay ngân hàng mượn lại một phần số tiền đó. Số còn lại, Liễu bỏ túi chi xài việc cá nhân. Đã có 13 người tự nguyện theo Liễu tới ngân hàng giả chữ ký nhận tiền, trong đó 9 người từng là bạn thân thiết của Liễu. 9 người này đã ký tên trong 27 HĐTD để nhận số tiền 505 triệu đồng. Thậm chí, có người đã liên tục đứng tên, ký nhận “giùm” tới 4 lần.
Nhận 112 triệu đồng để “xếp chỗ” cho 6 người
Có vẻ như việc kiếm tiền bằng cách lừa gạt các ngân hàng không thể nhanh chóng thực hiện giấc mộng làm giàu, Võ Thị Liễu đã chuyển sang làm “môi giới” sắp xếp việc làm. Để thực hiện được điều này, Liễu cất công đi tìm hiểu, làm quen với những người đang có nhu cầu xin việc làm hay chuyển công tác về gần nhà. Đi đến đâu Liễu cũng chứng tỏ sự quen biết rộng rãi của mình với rất nhiều quan chức, lãnh đạo các ban ngành, và có khả năng xin việc làm vào bất kỳ cơ quan nào trong tỉnh.
Tin vào lời hứa chắc nịch đó, nhiều người đã không ngại ngần giao tiền cho Liễu hòng mong có được công việc ổn định cuộc sống. Không ít người còn coi Liễu như một ân nhân cứu giúp gia đình. Hồ sơ, tiền đã được gửi tận tay “ân nhân” mà vẫn không thấy có cơ quan nào gửi giấy nhận người, thất vọng vì chờ đợi, họ đã cùng nhau đến nhờ công an giúp đỡ...
Tại cơ quan công an, Liễu thú nhận rằng mình không hề có bất kỳ mối quan hệ nào để có thể xin được việc làm cho những người này. Nhưng vì nắm bắt được tâm lý của những người chưa có việc làm hoặc muốn chuyển công tác, nên Liễu đã bày cách lừa gạt nhằm chiếm đoạt tiền của họ.
Trong đó, Liễu đã nhận của ông Bùi Bưởi (163 Phan Đình Phùng - Quảng Ngãi) 52 triệu đồng và hứa xin việc cho hai người cháu ông Bưởi; ông Bùi Ký 26 triệu đồng để xin chuyển công tác cho con dâu và cháu ông Ký về gần nhà... Với mỗi trường hợp muốn được “sắp xếp công việc”, Liễu thường thu từ 12 đến 26 triệu đồng. Nhận tiền xong, Liễu chi xài vào việc cá nhân chứ không mang đi chạy việc như đã hứa.
Bằng đại học giá... 8 triệu đồng!
Có “công” lớn nhất trong việc giúp Liễu môi giới, mua bán bằng THPT, đại học giả chính là Nguyễn Thị Ánh Tuyết và Lê Phương Bắc. Trong một lần ngồi uống cà phê tại khu vực sân bay Đà Nẵng, Liễu đã quen với Nguyễn Thị Ánh Tuyết. Qua chuyện trò, Liễu tâm sự về hoàn cảnh gia đình “khó khăn” của mình, hiện đang còn cậu em trai thất nghiệp, do không có bằng tốt nghiệp THPT nên chưa thể tìm được việc làm. Tuyết có hứa sẽ giúp Liễu làm 2 bằng tốt nghiệp với giá 2 triệu đồng/bằng. Thành công phi vụ này, Tuyết được Bắc chia cho 600 ngàn đồng.
Thấy kiếm tiền từ việc làm bằng giả quá dễ dàng, Liễu lại tiếp tục tìm gặp Tuyết nhờ làm cho cậu em đó một bằng đại học. Tuyết đã đồng ý “giúp” với giá 8 triệu đồng. Ngoài ra, chính Tuyết và Vũ Tiến Hữu còn bán trót lọt rất nhiều bằng THPT, bằng đại học giả cho những người khác. “Đường đi” của những tấm bằng giả này được chính Tuyết và Hữu khai nhận, do Hữu có quen biết với Trung (giáo viên trường TH Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin II Đà Nẵng), là người rất có khả năng trong việc làm giả các loại giấy tờ. Hữu đã nhờ ông Trung làm giúp cho Bắc, với giá 6 triệu/bằng đại học, 1,2 triệu đồng/bằng THPT.
Nhìn chung, thủ đoạn mà Liễu dùng để lừa gạt các nạn nhân của cả hai hình thức trên đều không có gì mới. Nhưng Liễu vẫn thành công được là do các nạn nhân đã quá chủ quan, bị Liễu dẫn dắt vào “mê hồn trận” để rồi khi sự việc vỡ lở, họ mới cùng nhau kêu trời... “vậy là bị nó lừa rồi...”!