Khán giả đến đông nghẹt là một bất ngờ đối với ban tổ chức, phải bố trí thêm màn hình lớn ngoài khán phòng. Đêm bế mạc 4.9, tất cả các nghệ nhân Châu Á cùng hoà tấu bản "Lý ngựa ô" sôi nổi và tươi trẻ trong sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả.
Mỗi đoàn đều có một nét riêng. Đoàn nghệ sĩ Nhật Bản với bản hoà tấu "Vầng trăng khuyết đỏ thắm" thể hiện tâm trạng u uẩn, nhiều giằng xé, với tất cả sự đồng điệu của dàn nhạc, bao gồm đàn samisen, koto và tiếng tiêu hoà quyện. Một bản concerto dài gần 20 phút, mà dàn nhạc chuyển tải một cách tinh tế, trọn vẹn đã khiến người nghe khâm phục tài năng cũng như sự sáng tạo của người Nhật. Riêng đoàn Hàn Quốc lại mang đến sự mới mẻ trong bản độc tấu "Ngọn gió và dòng sông" qua phần trình diễn của nghệ sĩ Kim Hee Sun. Tiếng đàn gayageum với thang âm thất cung, sự pha trộn nhạc truyền thống và jazz, đã tạo một sức sống mãnh liệt cho bản nhạc. Cùng với bản hoà tấu "Ánh bình minh" giữa trống Janggu, đàn gayageum và geomungo mạnh mẽ, tạo nên những âm thanh của thiên nhiên xao động.
Ba đoàn Đài Loan, Trung Quốc, VN dường như mải đắm chìm trong âm nhạc truyền thống và ít nhiều nghiêng về "bảo tồn" hơn là cách tân. Tứ tấu Trung Quốc chơi điệu nhạc dân gian Quảng Đông nỉ non, êm dịu, luyến láy. "Bài hát đồng quê êm ả" của đoàn Đài Loan là liên khúc nhiều dân ca, có chút thể nghiệm trong tiếng đàn bay bướm, nhiều khúc biến tấu, có thể diễn tả cảm xúc không thua kém dàn nhạc hiện đại. Còn các nghệ sĩ VN Trà My, Hồng Nga, Hải Phượng lại chơi những bản truyền thống Bắc-Trung -Nam. Trong đó, chỉ có Trà My chơi tân nhạc.
GS-TS Trần Văn Khê nhìn nhận: "Nét mới của nhạc hội đàn tranh năm nay là những người tham gia đều là các nghệ sĩ thượng thặng Châu Á, đàn rất hay, kỹ thuật tinh vi, tinh thần nghệ thuật cao. Phải nói là cao hơn một bậc so với lần 1. Điều thú vị là bên cạnh những cây cổ thụ trong âm nhạc truyền thống, còn có những bông hoa tươi thắm, chứng tỏ nghệ thuật truyền thống không phải xơ cứng, chỉ có thể sống cùng lớp người lớn tuổi, mà có thể truyền đạt đến lớp trẻ. Lần này cổ nhạc ít, tân nhạc nhiều, sáng tác mới, nhưng vẫn mang hồn dân tộc, ngôn ngữ bay bướm, rậm rạp, hoành tráng, có những cái nhấn tế nhị rất hay".
GS Ishise Akiko - Trưởng đoàn Nhật Bản - nhận xét: "Khi đến TPHCM, nhìn thấy khắp nơi giăng băngrôn, tờ phướn quảng cáo cho nhạc hội, tôi thấy rất xúc động, vì dường như cả thành phố quan tâm đến âm nhạc truyền thống Châu Á. Đây là cơ hội quý báu để các nghệ sĩ hội tụ, giao lưu biểu diễn cùng nhau. Tuy ngôn ngữ bất đồng, thông tin trở ngại, chúng tôi đã có dịp hiểu âm nhạc của nhau. Chúc cho các nước giữ gìn được âm nhạc truyền thống, cùng nhau nhân rộng nét tinh hoa của âm nhạc".
Ước mong của các nghệ sĩ là nhạc hội đàn tranh không chỉ tổ chức ở VN, mà sẽ được mang đến các nước và vùng lãnh thổ để giới mộ điệu thưởng thức, các nghệ sĩ lẩy nên giá trị mới từ nền tảng âm nhạc truyền thống.